Thứ năm, 28/03/2024 22:20 (GMT+7)

 Phía sau người đội trưởng đội vệ sinh đường phố 

MTĐT -  Thứ tư, 19/09/2018 09:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chị Lê Thị Kim Phụng (Công ty CP Dịch vụ Đô thị Tân Thành - Bà Rịa Vũng Tàu) nhiều năm liền là công nhân tiên tiến tại đơn vị và được UBND huyện Tân Thành khen thưởng.

Nghề công nhân vệ sinh đường phố là nghề mang những nỗi thầm lặng không biết chia sẻ cùng ai, ấy vậy mà hơn 10 năm chị Lê Thị Kim Phụng đã gắn bó với công việc này. Không còn là trách nhiệm mà đã trở thành tình yêu, tâm huyết của chị đặt vào cái nghề này.
Là đội trưởng Đội vệ sinh đường phố thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Tân Thành, không chỉ tham gia lao động trực tiếp, mà chị còn kiểm tra công việc hằng ngày của toàn đội, trách nhiệm lại tăng lên bội phần. Đội của chị có mặt khắp nơi trên những khu phố trọng yếu của huyện Tân Thành, đang ngày ngày không quản sáng hay tối, thời tiết nắng hay mưa vẫn đều đặn lao động vì môi trường xanh-sạch-đẹp, tạo nên không khí trong lành, thoáng mát cho người dân.

Phía sau công việc hàng ngày là bao sự vất vả, hi sinh thầm lặng nhưng bằng tình yêu nghề chị đã vượt qua tất cả, giúp cho đường phố luôn luôn sạch đẹp. (Ảnh minh họa)

Phía sau nụ cười tươi là những vất vả, gánh nặng gia đình và cuộc sống mà không phải ai cũng biết. Hoàn cảnh của chị Phụng rất đặc biệt. Hai vợ chồng chị có hai người con, một trai, một gái nhưng người con trai lại bị bệnh bại não, không đi lại được, khiến cho cuộc sống mưu sinh thêm nhiều nỗi lo. Nhưng mọi chuyện chưa phải hết, đến năm 2015 cuộc sống vợ chồng của chị không được hòa thuận nên cả hai người đã quyết định ly hôn, nỗi buồn chưa nguôi thì người con trai của chị, sau 16 năm chống chọi với bệnh tật cũng rời xa chị. Trong một năm, với bao nhiêu khó khăn, nỗi đau ập đến chị vẫn kiên cường vượt qua.
Dù công việc có đi sớm về khuya hay bận rộn đến thế nào chị cũng vẫn làm tròn bổn phận của người mẹ. Chị chăm sóc con gái và tìm nhà trọ gần chỗ học của con nhất, để thuận tiện cho việc học tập cũng như giúp chị yên tâm hoàn thành tốt công việc của mình.
Chị Lê Thị Kim Phụng suốt bao nhiêu năm công tác luôn là tấm gương chấp hành tốt chủ trương chính sách, tích cực tham gia các phong trào đoàn thể, hoạt động xã hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chị nhiệt tình tham gia, cống hiến hết mình nên luôn được các đồng nghiệp và lãnh đạo trong Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Tân Thành yêu mến.
Với những cống hiến cho công ty và cho ngành vệ sinh môi trường, chị đã nhận được rất nhiều bằng khen, giấy khen do UBND huyện Tân Thành, cũng như lãnh đạo công ty trao tặng. Chị Phụng đã nhiều lần đạt “Danh hiệu lao dộng xuất sắc” (năm 2008, 2009, 2011, 2012, 2016) do lãnh đạo Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Tân Thành trao tặng. Năm 2011, chị đã được bí thư đoàn khen tặng danh hiệu “Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác đoàn nhiệm kỳ 2006-2011” và là “Lao động tiên tiến cấp Huyện” ba năm liên tiếp từ 2012-2014 do UBND huyện Tân Thành trao tặng…..

Và đặc biệt, đầu năm 2018, chị đã mang lại niềm tự hào cho đơn vị khi giành được giải Bạc của giải thưởng Cây chổi vàng – chương trình xét chọn và tôn vinh những công nhân vệ sinh môi trường tiêu biểu trên toàn quốc.

Công việc vệ sinh môi trường tưởng chừng như rất đơn giản nhưng phía sau đó là bao sự vất vả, hi sinh thầm lặng nhưng bằng tình yêu nghề chị đã vượt qua tất cả, giúp cho đường phố luôn luôn sạch đẹp…./

Bạn đang đọc bài viết  Phía sau người đội trưởng đội vệ sinh đường phố . Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nữ lao công 30 năm gắn bó với nghề
30 năm qua, nữ lao công Hà Thị Nga - công nhân Công ty Quản lý công trình đô thị tỉnh Bắc Giang luôn tận tâm, gắn bó với nghề để hoàn thành tốt công việc. Chồng mất sớm, một mình chị tảo tần nuôi con khôn lớn.
Nữ lao công hơn 1 thập kỷ không có ngày 8.3
Đã hơn 1 thập kỷ qua, chị Mai không có ngày 8.3, không có những bông hoa hay món quà kỷ niệm… Bởi cuộc sống quá khó khăn, một tay chị phải chạy vạy, lo toan cho 2 con nhỏ, trong đó, người con trai thứ 2 bị tàn tật.
Lặng thầm làm đẹp cho đời
"Khi được Công ty làm hồ sơ để đề cử đi nhận giải thưởng “Cây chổi vàng”, tôi nghĩ, được giải khuyến khích là đã mừng lắm rồi. Vậy nên khi được giải bạc, tôi và cả nhà rất vui, nhất là mẹ chồng vì bà là người tìm công việc này cho tôi khi tôi...".
Ninh Thuận: Những người hùng thầm lặng
Từng là “điểm đen” về ô nhiễm môi trường, đến nay, nhờ sự chung tay của nhóm thiện nguyện bảo vệ môi trường, người dân địa phương và khách du lịch, vịnh Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải) ngày càng trở nên xanh – sạch – đẹp.
Bông hồng Thành phố
20 năm trôi qua, thấp thoáng trong ánh mắt hiền hòa của chị Lê Thị Thuỳ Tân là những câu chuyện về hành trình vất vả, nhưng đầy lòng tự hào.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.