Thứ bảy, 20/04/2024 10:32 (GMT+7)

Ô tô bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội

MTĐT -  Thứ tư, 17/01/2018 07:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiếc ô tô hiệu Mazda 3 đang lưu thông theo hướng Thái Nguyên đi Hà Nội đến km 54+800 thuộc địa phận xóm Đồng Tiến phường Tân Quang TP. Sông Công thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h15 ngày 16/1/2018 trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, xe ô tô con biển kiểm soát 20A- 16372 do ông Nguyễn Xuân Trường trú tại tổ 12 phường Tân Long TP. Thái Nguyên điều khiển đang lưu thông theo hướng Thái Nguyên đi Hà Nội đến km 54+800 thuộc địa phận xóm Đồng Tiến phường Tân Quang TP. Sông Công thì bất ngờ bốc cháy.

Hiện trường vụ việc chiếc xe Mazda 3 bị hoả hoạn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Người điều khiển xe cho biết ngọn lửa bốc lên từ phía ghế sau khiến 1 người đi cùng bất tỉnh. Rất may, lái xe đã kịp thời dừng xe, kéo người đang bất tỉnh ra ngoài.

Sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt, tuy nhiên chiếc xe đã bị cháy rụi hoàn toàn.

Liên quan đến vụ việc, tối 16/1, trao đổi với PV, một lãnh đạo CSGT đội 2 (Cục CSGT - C67) xác nhận thông tin trên và cho biết: Ngay sau khi nắm bắt được thông tin vụ việc, đơn vị đã cử người ra hiện trường xử lý.

Mazda 3 bị thiêu rụi, trơ khung trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

“Hiện chúng tôi đang tiếp tục làm báo cáo ban đầu, khi nào xong chúng tôi sẽ thông tin đến báo chí” – vị lãnh đạo cho hay.

Được biết, chiếc xe Mazda 3 được mua từ tháng 3 năm 2017. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và sự việc đang được điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo Dân trí

Bạn đang đọc bài viết Ô tô bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ