Thứ sáu, 29/03/2024 17:20 (GMT+7)

Ô tô “điên” gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy, nhiều người bị thương

MTĐT -  Thứ năm, 25/01/2018 10:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong lúc hàng loạt xe máy đang chờ đèn đỏ thì bị một chiếc xe ô tô “điên” bất ngờ lao tới tông vào, khiến nhiều người phải nhập viện.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào hơn 19h tối 24/1, trên tuyến phố Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh (Ba Đình – Hà Nội).

Chiếc xe ô tô điên 7 chỗ do một nam thanh niên điều khiển mang BKS 30A XXX, di chuyển tốc độ cao từ hướng Liễu Giai đi Nguyễn Chí Thanh.

Chiếc xe bất ngờ mất lái chèn lên giải phân cách tại ngã tư Liễu Giai - Đội Cấn, húc đổ biển báo đường cấm và tông vào một xe máy do một cô gái điều khiển đang dừng đèn đỏ ở đường.

Chiếc ô tô "điên" gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Không dừng lại ở đó, sau khi gây ra tai nạn, chiếc xe “điên” bỏ chạy về hướng Nguyễn Chí Thanh và rồi tiếp tục đâm vào nhiều xe máy đang lưu thông ở vị trí góc hồ Ngọc Khánh, đối diện Đài THVN.

Chiếc xe chỉ dừng lại khi bị có 2 chiếc xe máy bị kẹt dưới gầm, đâm đổ một gốc cây trên vỉa hè.

Một cán bộ công an phường Ngọc Khánh cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, nam thanh niên đi một mình. Ít nhất, 5 người bị thương phải nhập viện trong vụ tai nạn này.

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, chiếc xe “điên” đã tông vào 6 người đi xe máy, trong đó có 2 phụ nữ bị thương nặng, một người bị gãy chân và một người bị gãy xương vai được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Chiếc xe chỉ dừng lại khi có 2 xe máy bị kẹt dưới gầm xe.

Đúng lúc đó, một tổ CSGT đang làm việc ở đó đã áp giải tài xế này về trụ sở Công an phường Ngọc Khánh để xử lý.

Bước đầu, danh tính tài xế được xác định là Nguyễn Mạnh Hiếu (SN 1989, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Cơ quan CA cũng đã tiến hành đo nồng độ cồn của tài xế để có cơ sở tìm ra nguyên nhân gây tai nạn.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Ô tô “điên” gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy, nhiều người bị thương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.