Thứ sáu, 29/03/2024 14:50 (GMT+7)

Va chạm kinh hoàng trong hầm Hải Vân, 3 người bị thương

MTĐT -  Thứ ba, 11/09/2018 15:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau cú va chạm kinh hoàng trong hầm Hải Vân, 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu, giao thông bị ùn tắc cục bộ

Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 11/9, xe đầu kéo 75C - 052.51 kéo theo rơmóoc 75R - 001.87 do tài xế Nguyễn Phi Hùng (SN 1988, trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển lưu thông trong hầm đường bộ Hải Vân (địa bàn quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) theo hướng Nam - Bắc.

Đến Km 6+580 thì bất ngờ lấn sang làn đường đối diện và đâm vào giữa thân xe tải BKS 75C - 046.99 do tài xế Lê Ngọc Trài (SN 1971, trú TP Huế) điều khiển chở theo ông Nguyễn Chí Kiên lưu thông theo chiều ngược lại.

Sau va chạm kinh hoàng, chiếc xe đầu kéo vỡ tác cabin, xe tải mất lái cũng lao sang làn đường đối diện, hư hỏng. Cả 3 người trên 2 xe này đều bị thương. Vụ tai nạn cũng khiến giao thông trong hầm Hải Vân ùn tắc cục bộ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT Quận Liên Chiểu, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp liên hệ, phối hợp với các lực lượng chức năng phân luồng, điều tiết giao thông ở 2 đầu miệng hầm để gtrasnh ách tắc kéo dài. Khoảng 90 phút sau hiện trường tai nạn cơ bản được giải phóng, giao thông trở lại bình thường.

Hầm Hải Vân, nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Google Maps.

Hiện nguyên nhân tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Bạn đang đọc bài viết Va chạm kinh hoàng trong hầm Hải Vân, 3 người bị thương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Xuyên đêm cùng Công an TP Biên Hòa xử lý "thần men"
Lực lượng CSGT-TT Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang triển khai lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý các lỗi vi phạm đặc biệt là các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ,... nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Tin mới

Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.