Thứ năm, 25/04/2024 08:47 (GMT+7)

Hà Nội: Cư dân chạy toán loạn giữa trời mưa khi có chuông báo cháy

MTĐT -  Thứ ba, 31/07/2018 23:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau khi có thông báo chập điện cháy ở tầng 15 của tòa chung cư, hàng trăm cư dân sinh sống tại đây hoảng sợ bỏ chạy xuống dưới sảnh, mặc dù thời điểm này, khu vực quận Hà Đông đang có mưa.

Vào khoảng 20h30 phút ngày 31/7, người dân sinh sống tại chung cư Toà nhà SDU ở số 143 đường Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội phát hiện có chuông báo cháy. Sau khi có thông báo chập điện cháy ở tầng 15 của tòa chung cư, hàng trăm cư dân sinh sống tại đây hoảng sợ bỏ chạy xuống dưới sảnh, mặc dù thời điểm này, khu vực quận Hà Đông đang có mưa. 

Cư dân tòa nhà bỏ chạy xuống dưới sảnh.

Được biết, toà nhà trên có 37 tầng, 3 tầng làm dịch vụ còn 34 tầng là dân ở.

Anh Đỗ An (cư dân sinh sống tại tầng 22 toà nhà) cho biết, những ngày trước chuông báo cháy thi thoảng hoạt động vì toà nhà có thi công kỹ thuật một vài chỗ nên người dân vẫn bình thản.

Tuy nhiên, sau hồi chuông báo cháy tối nay (31/7) khoảng 3 phút thì có thông báo chập điện ở tầng 15 bên dãy phòng chẵn nên mọi người nhanh chóng di chuyển, bỏ chạy ra khỏi toà nhà.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành dập lửa. 

Ít phút sau, Phòng CSPCCC số 9 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành dập lửa. Trung tá Đỗ Ngọc Tuấn – Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 9 cho biết, nguyên nhân vụ cháy là do chập điện, rất may đám cháy nhỏ và được lực lượng dập tắt ngay sau đó. 

Vương Liễu

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Cư dân chạy toán loạn giữa trời mưa khi có chuông báo cháy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành