Thứ sáu, 29/03/2024 15:04 (GMT+7)

TP.HCM: Sập mái che hầm sông Sài Gòn khiến giao thông tê liệt

Ngọc Thạch -  Thứ hai, 15/10/2018 09:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng nay (15/10), một phần của mái che bắt ngang qua hầm vượt sông Sài Gòn phía Quận 2 bị đổ sập, khiến giao thông tê liệt, toàn bộ hầm bị phong tỏa.

Khoảng 5h sáng 15/10, một chiếc xe tải khi đang lưu thông từ hầm vượt sông Sài Gòn hướng quận 1 sang quận 2, vừa ra khỏi hầm thùng xe va vào hệ thống mái che thi công cầu vượt bắc ngang qua hầm, kéo sập toàn bộ hệ thống. 

Hiện trường vụ sập mái che trước cửa hầm Thủ Thiêm. 

Vụ việc xảy ra vào sáng sớm, có rất nhiều phương tiện đang lưu thông qua hầm nên khi một phần của mái che bị đổ sập, đè trúng nhiều người đi đường. Vụ việc khiến một nam thanh niên chạy SH bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Được biết, mái che bắt ngang qua hầm Thủ Thiêm dùng để ngăn chặn vật liệu rơi vãi trong lúc thi công cầu vượt Khu đô thị mới Thủ Thiêm. 

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt và phong toả hiện trường.

Sau sự cố, Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phong tỏa cửa hầm để khắc phục sự cố. Giao thông cả hai hướng đều bị cấm. 

Hầm Thủ Thiêm là con đường huyết mạch vào trung tâm thành phố nên vụ việc xảy ra đúng giờ cao điểm đã khiến giao thông tại đây hỗn loạn. Đường Nguyễn Hữu Cảnh và Mai Chí Thọ kẹt xe kinh hoàng. 

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Sập mái che hầm sông Sài Gòn khiến giao thông tê liệt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

TP.HCM: Đường biến thành… chợ ở xã Xuân Thới Thượng
Không chỉ xây dựng trái phép, hiện nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn còn xảy ra tình trạng chợ “cóc”, chợ tạm “mọc” ngay trên vỉa hè, lòng đường, gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.