Thứ bảy, 20/04/2024 13:49 (GMT+7)

Không khí Giáng sinh đang tràn ngập tại các nhà thờ ở Hà Nội

MTĐT -  Thứ bảy, 22/12/2018 14:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Với ánh đèn lấp lánh muôn sắc màu vào buổi đêm, nhiều nhà thờ ở Hà Nội đã sẵn sàng cho mùa Giáng sinh 2018.

Ghi nhận tại nhà thờ Cửa Bắc (Ba Ðình, Hà Nội) vào tối ngày 21/12, khá đông người dân tới đây để đưa con em mình đi đón Giáng sinh sớm.

Nhà thờ Cửa Bắc được đánh giá là một trong những nhà thờ có lối kiến trúc đẹp nhất trong các nhà thờ tại Hà Nội. Vào buổi đêm, ánh đèn lấp lánh phát ra từ cây thông lớn khiến nhà thờ này càng trở nên lung linh.

Tiểu cảnh thu nhỏ nơi Chúa Giê-Su sinh ra được trang trí bắt mắt.

Tại nhà thời Hàm Long (Hàm Long, Hoàn Kiếm), xung quanh nhà thờ đâu đâu cũng được khoác lên mình những "bộ quần áo" ánh sáng nhiều màu sắc để đón Giáng sinh.

Cánh cổng luôn mở, người ra vào tấp nập.

Từ nhiều năm nay, mỗi khi đến mùa Giáng sinh, nhà thờ Lớn Hà Nội (phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm) trở thành điểm thu hút đông đảo người dân tới đây, đặc biệt là các bạn trẻ.

Giáng sinh 2018 chắc chắn không ngoại lệ, nhà thờ Lớn Hà Nội từ nhiều ngày nay đã đón nhiều người dân tới đây vào mỗi buổi tối.

Cây thông Noel lớn, cao tới hơn chục mét được đặt ngay trước cửa nhà thờ.

Cách bày trí trang hoàng lộng lẫy và ấn tượng.

Một em nhỏ thích thú hò reo trên tay mẹ.

Nhiều người tranh thủ lưu lại những tấm hình đáng nhớ nhất về mùa Giáng sinh 2018.

Không khí Giáng sinh tràn ngập tại nhà thờ, khiến nhiều người tham quan vô cùng thích thú.

Cô gái xinh đẹp tạo dáng dưới những ánh đèn lấp lánh của nhà thờ.

Theo Phi Hùng

Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Không khí Giáng sinh đang tràn ngập tại các nhà thờ ở Hà Nội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ