Thứ sáu, 29/03/2024 16:05 (GMT+7)

Thán phục với thành tích của các thủ khoa kỳ thi THPT quốc gia 2018

MTĐT -  Thứ tư, 11/07/2018 12:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong số gần 1 triệu thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2018, có 11 thí sinh đạt được kết quả vô cùng ấn tượng, là thủ khoa của các khối thi.

Sáng 11/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã chính thức công bố điểm thi THPT quốc gia 2018. Từ dữ liệu điểm thi do các Sở GDĐT trên cả nước gửi về, Bộ GDĐT đã có thống kê sơ bộ về kết quả thi.

Theo đó, có 11 thí sinh trong số hàng triệu thí sinh trên cả nước có điểm thi cao nhất, là thủ khoa của các khối.

Thủ khoa Lê Bá Hoàng là học sinh lớp 12 chuyên Toán trường THPT chuyên Hùng Vương.

Năm nay, không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối 30/30 điểm ở các khối. Tuy nhiên, đề thi năm nay có tính phân hóa cao, nên những thí sinh đạt được 27-29,75 ở các khối thi đã là những học sinh thực sự giỏi.

Thủ khoa khối A thuộc về thí sinh Vương Xuân Hoàng (Bắc Ninh), với 9.8 môn Toán, 9.5 môn Lý và 9.75 điểm môn Hóa học (tổng điểm 3 môn 29.05.

Ngoài ra, khối A còn có thí sinh Hoàng Đức Thuận (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) có điểm số khá cao, với 10 điểm môn Toán, Vật lý: 9,5: và Hóa học: 8,75.

Thủ khoa khối B là thí sinh Lê Bá Hoàng cũng đến từ Phú Thọ. Kết quả từng môn trong tổ hợp Toán – Hoá – Sinh của Hoàng lần lượt là 9,8; 10; 9,75.

Lê Bá Hoàng và Hoàng Đức Thuận là bạn học chung lớp, cùng ở lớp chuyên Toán trường THPT chuyên Hùng Vương.

Thủ khoa khối C là Trần Ngọc Diệp (Sơn La), với điểm số: Văn đạt 9 điểm, Lịch sử 10 và Địa lý 8,25. Thí sinh này còn có điểm thi khối D với điểm 10 môn tiếng Anh.

Thí sinh thủ khoa khối D là Nguyễn Việt Anh (Hà Giang), với điểm thi là: Toán đạt 9.6, Văn được 9.75 và tiếng Anh đạt 9.6

Danh sách những thí sinh có điểm thi THPT quốc gia 2018 cao nhất:

Theo báo Lao động

Bạn đang đọc bài viết Thán phục với thành tích của các thủ khoa kỳ thi THPT quốc gia 2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.