Thứ sáu, 29/03/2024 14:43 (GMT+7)

Dự án “Hoa của đất” đã đơm bông trên mảnh đất Tây Nguyên

MTĐT -  Thứ tư, 18/07/2018 14:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những ngày giữa tháng 7 vừa qua, Đoàn công tác Xã hội vì cộng đồng Dự án Hoa của Đất đã mang hơn 250 suất áo ấm, chăn ấm, quà về tặng cho học sinh và trẻ em nghèo trường tiểu học Tình Thương, Đắk Lắk

Cùng đi với NTK Việt Hùng là nhiếp ảnh gia Hứa Qúy Long, Nguyễn Huỳnh Tài Lực, chuyên gia trang điểm Bùi Thái, Chuyên gia trang điểm Phát Huy, Nguyễn Thành Nghĩa - Đại diện K2; Chi đoàn Công an tỉnh Đắk Lắk cùng các doanh nhân và nhà báo.

Trường Tiểu học Tình Thương nằm trên địa bàn của xã nghèo Dray Sap thuộc huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. Đóng quân trên địa bàn xã này là một trại phong có tên là Ea Na, được xây dựng từ thời Pháp. Cách đây hơn 50 năm, những bệnh nhân phong trên khắp cả nước đã tìm đến đây như một cách để lẩn trốn miệng đời, và nơi núi rừng heo hút đã giữ chân họ lại để cuộc đời họ gắn bó với mảnh đất này. Sau bao nhiêu năm bị xa lánh, sống tách biệt, những mảnh đời lạc lõng, quê quán tứ xứ đã nương tựa vào nhau bằng tình yêu thương, niềm lạc quan trong cuộc sống. Hòa nhập với cộng đồng, không còn mặc cảm với bản thân mình, họ lấy nhau, sinh con, đẻ cái. Và những đứa trẻ ra đời, được cắp sách đến ngôi trường có tên là Tình Thương. …

Vượt hàng mấy trăm cây số, về với Tình Thương dưới chân đèo Ea Na ấm áp, đoàn thiện nguyện Hoa của Đất mong muốn được chung tay mang cho các em một chút sẻ chia trong những ngày mùa Đông lạnh giá và mang cho các em chút niềm vui nhỏ bé trong những ngày các em chuẩn bị đến trường đón năm học mới.

“Hoa của đất” là một dự án cộng đồng mang nhiều ý nghĩa nhân văn do NTK Việt Hùng và người đẹp H’ Ăng Niê cùng chung tay thực hiện. Bắt đầu từ 31/3, vào mỗi tối Chủ nhật cuối tuần mỗi tháng, tại Chương trình Thời Trang Phố của đạo diễn Đỗ Kim Khánh trên Phố đi bộ Bùi Viện, NTK Việt Hùng liên tục cho ra mắt những bộ sưu tập áo dài thổ cẩm mới. Trình diễn trong những bộ sưu tập này của anh là H’ Ăng Niê và những hoa hậu, Á hậu cùng những người mẫu danh tiếng Việt. Cùng với đó, hàng tháng, trên sóng của HTV, VTV và Đài Truyền hình Vĩnh Long là những chương trình thời trang về thổ cẩm của anh.

Điều đáng trân trọng nhất ở NTK Việt Hùng, H’Ăng Niê và những người đồng hành cùng anh là tất cả những sản phẩm làm ra từ dự án thổ cẩm này sẽ được triển lãm, được bán trên fanpage, trên nhiều kênh mua bán trực tuyến… Và NTK Việt Hùng sẽ dành trọn vẹn số tiền đó cho quỹ từ thiện, để mua chăn, mua áo ấm, mua sách vở… dành tặng cho những đứa trẻ nghèo trên mảnh đất Tây Nguyên.

Đây là chuyến công tác thứ hai của đoàn sau chuyến từ thiện về Gia Lai vào những ngày giữa tháng 6. Với số tiền được trích ra từ Qũy Dự án Hoa của Đất, NTK Việt Hùng, người đẹp H’Ăng Niê đã dành để mua áo ấm, chăn ấm tặng cho những trẻ em nghèo của trường tiểu học Tình Thương.  Giữa những cơn gió chuyển mùa và những cơn mưa tầm tã  của Tây Nguyên, ai cũng cảm thấy hạnh phúc vì những điều thiện nguyện mà NTK Việt Hùng, người đẹp H’Ăng Niê và những người đồng hành cùng anh đã từng ấp ủ và cùng chung tay thực hiện giờ đã trở thành hiện thực.

Về với đại ngàn, NTK Việt Hùng chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn sẽ làm được nhiều hơn nữa cho bọn trẻ. Hy vọng rằng sau chuyến thiện nguyện này, chúng tôi sẽ còn trở lại đây để lo cho các em một cái Tết thật ấm áp”.

Cùng nhìn lại hành trình thiện nguyện và niềm vui sướng của những học sinh nghèo trường tiểu học Tình Thương, Buôn Tuôr A, xã Dray Sap, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk khi được cầm trên tay những món quà do đoàn thiện nguyện Dự án Hoa của đất trao tặng:

--

--

--

Thu Hiền

Bạn đang đọc bài viết Dự án “Hoa của đất” đã đơm bông trên mảnh đất Tây Nguyên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.
Bài thơ: Khúc giao mùa tháng Ba
Mộc miên thắp lửa đỏ trời///Lúa chiêm trong nắng xanh ngời chân mây///Giấc mơ lả cánh cò bay///Cố hương ơi! Những mê say cuối chiều.
Bài thơ: Khúc giao mùa
Mùa như gọi nỗi niềm về gõ cửa///Bất chợt thương, bất chợt nhớ một thời///Khi hoa Xuân dịu sắc trắng chơi vơi///Quyện hương bưởi, hương chanh bay lặng lẽ.
Bài thơ: Gái quê...
Không còn chân lấm tay bùn///Gái quê giờ cũng "ai phôn" cả rồi///Tự phong "Hoa hậu", "Hoa khôi"///Quần đen, nón lá... em tôi chẳng cần

Tin mới

Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.