Thứ sáu, 19/04/2024 09:35 (GMT+7)

Hội chợ sách cũ Hà Nội: Giá sách chỉ có 39.000 đồng/1kg

MTĐT -  Thứ bảy, 18/08/2018 15:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đến hẹn lại lên, Hội chợ sách tháng 8 được tổ chức tại Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Số 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Trong Hội chợ lần này các nhà sách mang đến nhiều gian hàng với hàng hàng vạn đầu sách thú vị cũ, mới thuộc đủ mọi lĩnh vực: văn học, lịch sử, văn hóa, đời sống, kinh doanh, quân sự, chính trị, luật, khoa học, thiếu nhi, ngoại văn, đông tây y, giáo trình cho sinh viên,truyện tranh… với mức giá từ 5000 đồng – 10000 đồng – 20000 đồng trở lên, giảm giá từ 35% đến 50%

Lần này Hội chợ sách cũ Hà Nội tháng 8/2018 sẽ mang đến cho độc giả nhiều hoạt động vô cùng hấp dẫn cùng Đến với Hội sách cũ, độc giả có thể tìm được nhiều đầu sách cũ,quý hiếm,có giá trị phù hợp với nhu cầu của mình.Ngoài ra, độc giả cũng có thể trao đổi những cuốn sách mình có cho những người khác có cùng sở thích.

Ngay từ sang sớm,mặc dù chưa đến giờ mở cửa, các gian hàng còn phủ kín nilong, bạt thì các độc giả đã đến rất đông.

Hội chợ với nhiều sách cũ,mới nhiều lĩnh vực khác nhau.

Hội chợ với nhiều sách cũ,mới nhiều lĩnh vực khác nhau.

Nhân viên đang sắp xếp lại các đầu sách để cho độc giả tìm kiếm dễ dàng hơn.

Nhân viên đang sắp xếp lại các đầu sách để cho độc giả tìm kiếm dễ dàng hơn.

Với chỉ 39.000 đồng,độc giả đã mua được 1kg sách để các thể loại.

Khu gian hàng sách kỹ năng sống thu hút được rất nhiều bạn trẻ.

Đang dịp nghỉ hè nên các bé cũng được bố mẹ đưa đến lựa chọn những cuốn sách phù hợp với lứa tuổi của mình.

Không chỉ các bạn trẻ,mà các bác lớn tuổi cũng đến Hội chợ để mua sách

Theo PV quan sát, cô bé này rất thích dừng lại ở các gian hàng sách về lịch sử.

  

Gian hàng sách về lịch sử thu hút các cháu nhỏ.

Bạn đang đọc bài viết Hội chợ sách cũ Hà Nội: Giá sách chỉ có 39.000 đồng/1kg. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Nguyễn Thế Lợi

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?
Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?