Thứ sáu, 29/03/2024 20:40 (GMT+7)

Khai mạc lễ hội Du lịch biển Cửa Lò 2018 với màn pháo hoa đẹp mắt

PHƯƠNG THẢO -  Thứ hai, 30/04/2018 09:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 29/4, tại Quảng trường Bình Minh, TX Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc mùa du lịch biển Cửa Lò 2018 với chủ đề “Hội tụ và Tỏa sáng”. Chương trình đã thu hút hàng nghìn du khách về tham dự

Lễ hội du lịch Cửa Lò được bắt nguồn từ Lễ hội sông nước Cửa Lò - khai trương du lịch biển hàng năm, mở đầu cho mùa đánh bắt cá vụ nam của ngư dân vùng biển Nghệ An.

Về dự lễ khai mạc có Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đông đảo du khách từ nhiều tỉnh thành cả nước.

Biển người về dự khai hội du lịch biển Cửa Lò 2018.

Phát biểu tại lễ khai mạc ông Nguyễn Xuân Đường – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: "Về với đất và người nơi đây, chúng ta sẽ được thưởng thức những làn điệu dân ca ví, giặm, thể hiện vẻ đẹp tâm hồn, tình cảm, cốt cách của người Nghệ - di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, với sự nỗ lực phấn đấu, hiện nay thị xã Cửa Lò – “ Hòn ngọc xanh xứ Nghệ” đã mang dáng dấp của một đô thị du lịch biển hiện đại, được các tổ chức du lịch thể giới đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam”.

Nhiều chương trình văn nghệ đặc sắc trong đêm khai mạc.

Mùa du lịch 2017, tổng lượt khách về Thị xã Cửa Lò đạt 2.470.000 lượt khách, đạt 136% so với kế hoạch. Trong đó, khách lưu trú đạt 1.410.000 lượt, 5.500 lượt khách nước ngoài. Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ, du lịch đạt 2.280 tỷ đồng, đạt 139,6% kế hoạch.

Mục tiêu đặt ra trong năm 2018, Cửa Lò đạt ra mục  tiêu phấn đấu đón 2,7 triệu lượt khách, tăng 10% so với năm 2017. Doanh thu du lịch đạt 2.690 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2017.

Sau tiếng trống khai mạc của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, chính thức mở màn cho mùa du lịch Cửa Lò 2018, hy vọng  về một mùa du lịch thắng lợi.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh trống khai mạc lễ hội du lịch Cửa Lò 2018. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Lễ hội là hoạt động thường niên được tổ chức để tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống đồng thời để giới thiệu tiềm năng du lịch của mảnh đất, con người Cửa Lò, mở đầu cho mùa du lịch biển tại vùng biển hấp dẫn nhất xứ Nghệ.

Kết thúc chương trình là màn pháo hoa rực rỡ sắc màu luôn được du khách mong đợi nhất.

Cửa Lò hôm nay đang khoác trên mình chiếc áo mới, một diện mạo mới của một đô thị biển trẻ trung và năng động. Kết thúc chương trình nghệ thuật “ CửaLò: “Hội tụ vàTỏa sáng” là màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng hàng nghìn người dân và du khách thập phương.

Bạn đang đọc bài viết Khai mạc lễ hội Du lịch biển Cửa Lò 2018 với màn pháo hoa đẹp mắt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.
Bài thơ: Khúc giao mùa tháng Ba
Mộc miên thắp lửa đỏ trời///Lúa chiêm trong nắng xanh ngời chân mây///Giấc mơ lả cánh cò bay///Cố hương ơi! Những mê say cuối chiều.
Bài thơ: Khúc giao mùa
Mùa như gọi nỗi niềm về gõ cửa///Bất chợt thương, bất chợt nhớ một thời///Khi hoa Xuân dịu sắc trắng chơi vơi///Quyện hương bưởi, hương chanh bay lặng lẽ.
Bài thơ: Gái quê...
Không còn chân lấm tay bùn///Gái quê giờ cũng "ai phôn" cả rồi///Tự phong "Hoa hậu", "Hoa khôi"///Quần đen, nón lá... em tôi chẳng cần

Tin mới