Mạc Tường Vy – Tôi xin rót lệ nâng người một ly
Tác giả Mạc Tường Vy tên thật là Thái Thị Huyền Trang sinh năm 1983 tại Khánh Hòa, tốt nghiệp ngành dược, hiện sống và làm việc tại TP. HCM.
Chị đã xuất bản 2 tập thơ và có nhiều thơ in chung trên các tuyển tập. Trong những bài thơ chị gửi đến, chúng tôi chọn những bài thơ lục bát, với những vần thơ chứa đầy tâm sự: “Vắt mưa lệ đổ ly mời/ Đêm nay lần cuối xin người uống đi/Ái tình rơi tuột đáy ly/Người không uống cạn lấy gì giao bôi…”. Môi trường và Đô thị điện tử trân trọng giới thiệu chùm thơ của chị đến với bạn đọc.
TẠ TỪ THÁNG CHÍN
Gió bấc dìu hạt mưa về
Niềm đau tháng chín còn nghe bộn bừa
Lá vàng buông cõi thu xưa
Tạ từ tiếng xác xao vừa hôm qua.
Những gì đập cánh bay xa
Như cơn gió cợt, thoảng qua đời mình
Ngày mai tàn một cuộc tình
Tha hồ nằm nhớ bóng hình hài nhau
Cuộc tình tàn, cuộc tình đau
Trả ai mùa vẫn xanh màu dối gian
Thu vàng khô lá vỡ tan
Ta về với gió mùa ngoan rất gần
Giọt sương trong đến vô ngần
Một ta trong giá rét quằn quại đêm!
MỘT NGÀY ĐI QUA
Một ngày chưa biết về đâu
Nụ cười rã rượi đằng sau mắt nhìn
Một ngày phố vẫn đứng im
Mà bao số phận nổi chìm sinh nhai
Một ngày phố trĩu hai vai
Ngược xuôi tất tả mệt nhoài áo cơm
Một ngày nghe êm ả hơn
Là khi chợt nhớ chén cơm quê nhà
Bát canh rau muống quả cà
Thèm nghe thấy một tiếng gà gáy trưa
Một ngày rộn rập như vừa
Phồn hoa chở một giấc mơ quê mùa
TÔI XIN RÓT LỆ NÂNG NGƯỜI MỘT LY
Vắt mưa lệ đổ ly mời
Đêm nay lần cuối xin người uống đi
Ái tình rơi tuột đáy ly
Người không uống cạn lấy gì giao bôi
Thế đành giã biệt cuộc chơi?
Nhân duyên cạn kiếp khóc tôi lẻ mình
Từ trong xương cốt cõi tình
Khóc ngồi khóc đứng nhân sinh ít nhiều
Ngộ ra thế thái lời điêu
Bóc da số phận hỏa thiêu chính mình
Mai sau quan gọi ra đình
Ấm ức đào mả cuộc tình chứng cho
Ly này khuấy lệ vào thơ
Định cư thêm một cơn mơ vô thường
Chưa khôn bước trọn con đường
Niềm đau vùi mặt, yêu thương thét gầm