Thứ sáu, 29/03/2024 13:53 (GMT+7)

Hoa anh đào rực rỡ trong “Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Hà Nội'

Ngọc Anh -  Thứ bảy, 24/03/2018 07:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

“Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Hà Nội” đã chính thức diễn ra, thu hút hàng nghìn người dân có mặt tại tượng đài Lý Thái Tổ để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của hoa anh đào

Màn biểu diễn ấn tượng của các nghệ sỹ trong đêm khai mạc “Lễ hội giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Hà Nội”.

 Tối ngày 23/3 tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã diễn ra “Lễ hội giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Hà Nội”. Đây là một trong những chuỗi chương trình kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Đến tham dự khai mạc có sự hiện diện của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu đến từ hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

Lễ hội diễn ra từ ngày tối ngày 23/3 đến 26/3 tại khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ).  Ban tổ chức đã hỗ trợ vé vào cửa miễn phí cho nhân dân. Tại lễ hội này, thành phố Hà Nội và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trưng bày khoảng 50 cây và 30.000 cành hoa anh đào, cây cảnh nghệ thuật, một số loài hoa đặc trưng của Việt Nam và Hà Nội.

Ngoài trưng bày hoa anh đào, các hoạt động giao lưu văn hóa với Nhật Bản còn có không gian giới thiệu văn hóa Nhật Bản giới thiệu trà đạo, cờ vây, cờ Shogi, trò chơi truyền thống Kendama....

Đặc biệt, trong chuỗi chương trình “Lễ hội giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Hà Nội” còn giới thiệu ẩm thực Nhật Bản và Việt Nam với khoảng 20 gian hàng tại Cung thiếu nhi Hà Nội; trình diễn múa Yosakoi của Nhật Bản với khoảng 15 đội tham gia (mỗi đội từ 15-100 người) tại đường Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ.

Bên cạnh đó, lễ hội còn diễn ra chương trình nghệ thuật truyền thống Hà Nội và các hoạt động phụ trợ trình diễn một số loại hình nghệ thuật truyền thống như: ca trù, hát xẩm, múa bồng...

Cũng trong dịp này, hai bên đã diên ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: Trao tặng và trồng một số cây hoa anh đào tại Hà Nội; Hội nghị Trao đổi hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Hà Nội và Nhật Bản; trao đổi kinh nghiệm trong quản lý trong lĩnh vực y tế, giáo dục giữa Nhật Bản với sở quản lý chuyên ngành và một số cơ sở đang hoạt động của Hà Nội. Tặng sách, thiết bị, hỗ trợ trực tiếp một số hoạt động theo mô hình, công nghệ mới của Nhật Bản...

Tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa, đất nước và con người Nhật Bản với người dân thành phố Hà Nội. Gắn kết giữa người dân hai nước đồng thời là dịp trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, kinh tế giữa Thủ đô Hà Nội và Nhật Bản.

Một số hình ảnh trong đêm diễn ra lễ hội:

Sự xuất hiện của Công chúa xứ Mặt trời mọc.

Hơn 1 vạn cành hoa anh đào được phân loại theo chiều dài khác nhau.

Tại “Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Hà Nội” còn kết hợp các loại hoa truyền thống của Việt Nam.

Việc sắp xếp lối đi cũng vô cùng hợp lý.

nhiều loại hoa khác nhau khoe sắc tại “Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Hà Nội”.

Hoađịa lan cũng tô điểm rực rỡ.

Kết hợp các loại hoa, đèn nháy... tạo nên một không gian vô cùng nên thơ
Những đồ lưu niệm này chỉ có duy nhất tại Nhật Bản.

Phảimất khá nhiều thời gian vận chuyển, tuy nhiên hoa anh đào vẫn giữ được màu sắc, chưa có dấu hiệu rụng bông.

Một góc đẹp xinh của muôn loài hoa.
Tại điểm này là không gian cho những ai muốn tìm đến sự an yên trong "trà đạo" Nhật Bản
Vật liệu khá phổ biến trong lễ hội này chính là sự kết hợp của tre, nứa và đá... làm tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của những cánh hoa mỏng manh.

Du khách sẽ rất bất ngờ khi được chứng kiến tận mắt những "tinh hoa" của văn hóa Nhật Bản. 

Các cô gái Nhật Bản xinh tươi trong trang phục truyền thống

Rấtnhiều người cũng hứng thú với con người và văn hóa Nhật Bản.

Nụ cười hạnh phúc và vui vẻ của người dân Thủ đô khi đến “Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Hà Nội”.

Nét duyên dáng của những cô gái Việt trong trang phục Kimono của Nhật bản.

Bạn đang đọc bài viết Hoa anh đào rực rỡ trong “Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Hà Nội'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Khúc giao mùa tháng Ba
Mộc miên thắp lửa đỏ trời///Lúa chiêm trong nắng xanh ngời chân mây///Giấc mơ lả cánh cò bay///Cố hương ơi! Những mê say cuối chiều.
Bài thơ: Khúc giao mùa
Mùa như gọi nỗi niềm về gõ cửa///Bất chợt thương, bất chợt nhớ một thời///Khi hoa Xuân dịu sắc trắng chơi vơi///Quyện hương bưởi, hương chanh bay lặng lẽ.
Bài thơ: Gái quê...
Không còn chân lấm tay bùn///Gái quê giờ cũng "ai phôn" cả rồi///Tự phong "Hoa hậu", "Hoa khôi"///Quần đen, nón lá... em tôi chẳng cần
Bài thơ: Hoa xương rồng
Đau chẳng khóc, nhoẻn cười trong sắc lạnh.///Thấu lòng người giữa danh lợi phù hoa///Những cứ tưởng trưởng thành chung bối cảnh ///Trân trọng hơn khi gặp giữa ta bà.

Tin mới