Thứ năm, 25/04/2024 07:21 (GMT+7)

Cháy lớn công trình XD ở Bệnh viện Việt–Pháp, thiêu rụi nhiều xe máy

MTĐT -  Thứ sáu, 11/05/2018 18:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vào khoảng 14h20 chiều nay (11/5), một vụ cháy xảy ra tại công trình đang xây dựng bên trong Bệnh viện Việt Pháp, phố Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội) khiến nhiều người chạy tán loạn.

Vụ hỏa hoạn xảy ra kèm theo tiếng nổ lớn khiến hàng trăm công nhân đang làm việc bên trong tháo chạy tán loạn ra ngoài. Nhiều người sợ xe máy bị cháy liền đẩy vội ra.

Anh Nguyễn Quốc Sĩ, 28 tuổi, một người dân sống gần nơi xảy ra vụ cháy cho biết, ngọn lửa xuất phát từ tầng 1 của công trình đang xây dựng 7 tầng và bốc lên rất nhanh.

Tại hiện trường khói bốc cao cao hàng chục mét. Ảnh: TPO.

“Đến khoảng 14h40, lực lượng cứu hỏa vẫn chưa đến hiện trường. Bên trong khói lửa vẫn bốc lên dữ dội. Hàng trăm công nhân vẫn đang nhanh chóng tìm lối thoát ra ngoài, bỏ hết đồ đạc bên trong để chạy thoát khỏi đám cháy lớn” - anh Sĩ cho biết.

Phòng Cảnh sát PCCC số 2 đã huy động nhiều xe chữa cháy, cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Nhiều người nhanh chóng chạy tán loạn.

Thông tin ban đầu, vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên rất nhiều xe máy bị cháy rụi.

Được biết, khu vực xảy ra cháy là kho chứa đồ của công trình đang xây dựng. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Một nam công nhân tại hiện trường chia sẻ, vào thời điểm trên, anh đang làm việc tại tầng 2 thì thấy khói đen bốc lên từ dưới hầm và tầng 1.

"Chúng tôi chỉ biết hô hoán nhau chạy thoát thân, có nhiều xe máy cùng đồ đạc của công nhân còn trong hiện trường đám cháy, ai vơ vội cái gì thì vơ nhanh xong rồi chạy” - nam công nhân kể lại.

Nhiều xe máy bị biến dạng.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Cháy lớn công trình XD ở Bệnh viện Việt–Pháp, thiêu rụi nhiều xe máy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành