Thứ bảy, 20/04/2024 11:02 (GMT+7)

Hà Nội phát triển công nghệ lọc nước tinh khiết từ không khí

MTĐT -  Thứ sáu, 24/03/2017 08:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND TP Hà Nội đã tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Xây dựng với CT Water Gen (Israel) về phát triển công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực máy lọc nước tinh khiết trong khí quyển (AWG).

Theo thỏa thuận, Sở Xây dựng và Công ty Water Gen sẽ tiến tới thiết lập hệ thống cơ sở hạ tầng về nước và một dây chuyền sản xuất tại Hà Nội nhằm phục vụ người dân cũng như xuất khẩu; đồng thời chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực máy lọc nước tinh khiết từ không khí.

Các sản phẩm máy lọc với công suất từ 25 lít/ngày đến 10.000 lít/ngày có thể dễ dàng được triển khai rộng rãi cho hộ gia đình, trường học, cơ quan và đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân. Bên cạnh chức năng tạo nước, thiết bị của Water Gen cũng có tác dụng hút ẩm và làm sạch không khí.
Theo Hà Nội mới
Bạn đang đọc bài viết Hà Nội phát triển công nghệ lọc nước tinh khiết từ không khí. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chuyên gia hiến kế giảm ô nhiễm không khí Hà Nội
Tình trạng ô nhiễm không khí đang là một trong những vấn đề cấp bách của Hà Nội. Trước thực trạng trên, nhiều chuyên gia, nhà quản lý đã cùng nhau “hiến kế” nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí cho Thủ đô.
Truyền thông trong dự án xây dựng sử dụng công nghệ BIM
Các kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, công nghệ BIM đóng vai trò quan trọng như một công cụ có giá trị để tăng cường sự hợp tác và truyền thông giữa các bên liên quan nhờ vào sự tham gia chặt chẽ của họ trong các giai đoạn từ thiết kế đến xây dựng.

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ