Thứ sáu, 29/03/2024 15:24 (GMT+7)

Giá gas hôm nay 6/12 quay đầu giảm nhẹ sau ba ngày tăng

MTĐT -  Thứ năm, 06/12/2018 11:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá gas hôm nay quay đầu giảm nhẹ trong khi không khí lạnh được dự báo kéo dài đến hết tuần này và đầu tuần tới. Hiện, tồn kho khí gas vẫn duy trì dưới mức trung bình 5 năm.

Giá gas hôm nay 6/12 giảm 0,07% xuống còn 4,444 USD/mmBTU đối với hợp đồng đối với hợp đồng khí gas tự nhiên giao tháng 1/2019 vào lúc 9h31 (giờ Việt Nam).

Theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tổng lượng tiêu thụ khí gas Mỹ không đổi, trung bình ở mức 84,2 Bcf/ngày.

Giá gas hôm nay 6/12 quay đầu giảm nhẹ sau chuỗi ngày tăng liên tiếp

Trong đó, lượng tiêu thụ khí gas tại các nhà máy phát điện tuần trước giảm 4%, khu vực công nghiệp không đổi trong khi khu vực thương mại và dân cư tăng 4%. Lượng khí gas xuất khẩu sang Mexico giảm 1%.

Tồn kho khí gas vẫn duy trì thấp dưới mức trung bình 5 năm, điều này có thể đẩy giá trở lại mức cao nhất trong 5 năm (gần 6,90 USD).

Bên cạnh đó, không khí lạnh dự kiến sẽ kéo dài hết tuần này và đầu tuần tới, do đó nhu cầu tiêu thụ khí gas vẫn tiếp tục tăng nhẹ. Tuy nhiên, thời tiết ấm áp hơn bình thường sẽ trở lại và bao trùm phần lớn miền bắc và miền đông nước Mỹ vào khoảng ngày 12 - 17/12.

Tại thị trường trong nước, theo báo Pháp Luật TP HCM, Công ty Saigon Petro thông báo từ ngày 1/12, giá gas giảm 33.000 đồng/bình 12 kg. Giá bán lẻ đến người tiêu dùng 316.000 đồng/bình 12 kg.

Các công ty gas khác cũng báo giá gas giảm 33.000 đồng/bình 12 kg, giá bán lẻ đến người tiêu dùng không vượt quá 313.000 đồng/bình 12 kg.

Các công ty cho biết do giá gas thế giới tháng 12 công bố là 430 USD/tấn, giảm 102,5 USD/tấn so với tháng 11. Vì vậy các công ty điều chỉnh giảm theo.

Theo Ngọc Ánh

Kinh tế & Tiêu dùng

Bạn đang đọc bài viết Giá gas hôm nay 6/12 quay đầu giảm nhẹ sau ba ngày tăng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.