Thứ năm, 25/04/2024 21:11 (GMT+7)

Dự báo thời tiết 6/12: Không khí lạnh sắp tràn vào miền Bắc

MTĐT -  Thứ tư, 06/12/2017 09:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Miền Bắc chuẩn bị đón một đợt không khí lạnh cường độ mạnh khiến nhiệt độ giảm 5 – 6 độ. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội dự báo chỉ còn 19-20 độ, đêm lạnh 14-16 độ.

Ngày 6/12, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm ở miền Bắc lên tới 15 độ C. Cùng lúc, Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào, dông vài nơi, nhiệt độ 24-32 độ C.

Trong hôm nay, miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái ít mây, nắng hanh khô khi càng về chiều, độ ẩm càng giảm thấp, có lúc xuống dưới 52%. Nguyên do khu vực này đang chịu chi phối cùng lúc của gió đông bắc khô ở tầng thấp và gió tây bắc ở trên cao, ngăn cản mây phát triển.

So với hôm qua, nhiệt độ miền Bắc tiếp tục nhích thêm, cao nhất tại Hà Nội đạt 26 độ, đêm se lạnh 15-17 độ. Các tỉnh Tây Bắc Bộ ấm hơn từ 1-2 độ C, vùng núi đêm rét dưới 12 độ.

Không khí lạnh sắp tràn vào miền Bắc

Dự báo miền Bắc sẽ còn nắng ấm trong khoảng 2 ngày tới. Từ 8/12, một đợt không khí lạnh mạnh sẽ tràn xuống nước ta khiến nhiệt độ toàn vùng giảm khoảng 5-6°C. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội dự báo chỉ còn 19-20°C, đêm lạnh 14-16°C.

Trong đêm nay và ngày hôm nay (06.12) do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng trên các vùng biển ngoài khơi Trung Bộ cao từ 2-3m; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2 -4m. Biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

          Dự báo thời tiết - Ngày và đêm 06/12/2017           

Phía Tây Bắc Bộ

          Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 53-94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 14 - 17 độ, có nơi dưới 13oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 24 - 27oC

Phía Đông Bắc Bộ

          Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 52-94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 15 - 18 độ, vùng núi có nơi dưới 14oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 23 - 26oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

          Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm 60-96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 17 - 20oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 22 - 25oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

          Nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Độ ẩm 60-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 26 - 29 độ, phía Nam có nơi 29-32oC

Tây Nguyên

          Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm 60-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 19 - 22oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 26 - 29oC

Nam Bộ

          Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm 60-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC

Hà Nội

          Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 52-92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 16 - 18oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 24 - 26oC

T/H

An Nhiên

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết 6/12: Không khí lạnh sắp tràn vào miền Bắc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng