Thứ năm, 25/04/2024 07:16 (GMT+7)

Triều cường, sương mù độc hại cùng lúc đe doạ người dân TP. HCM

MTĐT -  Chủ nhật, 04/02/2018 12:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cùng lúc, người dân TP HCM phải đối mặt với hai hiện tượng thời tiết gồm triều cường gây ngập và sương mù độc hại.

Theo Đài khí tượng Thuỷ văn Khu vực Nam bộ cho biết, lúc 6h -7h ngày 4/2 xảy ra hiện tượng triều cường. Kết quả đo cho thấy tại trạm Phú An đỉnh triều lên 1,56m, trạm Nhà Bè đạt 1,52m, đạt báo động 3.

"Mực nước cao nhất trên các sông rạch TP. HCM vẫn ở mức cao và sẽ tiếp tục xuống trong 5 ngày tới", đơn vị dự báo nêu nhận xét.

Người dân TP. HCM vật lộn với triều cường.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong sáng 4/2 hàng loạt quận, huyện ở TP.HCM bị ngập do triều cường.

Cụ thể, tại quận 9 các tuyến đường như Lã Xuân Oanh, Nguyễn Xiển bị ngập và tốc độ nước dâng lên rất nhanh.

Tại quận 7, nhiều tuyến đường khu Phú Mỹ Hưng, khu Tân Quy bị nước tấn công vào bên trong nhà.

Không chỉ triều cường, người dân Sài Gòn còn bị cả mù khô đe dọa.

Mù khô đang tấn công sức khỏe người dân.

Cùng ngày, các chuyên gia về khí tượng đưa ra cảnh báo hiện tượng "mù khô" (tức mù quang hoá) đang tấn công sức khoẻ của nhiều người. Theo đó, bầu trời luôn một màu trắng đục, không khí chứa nhiều bụi bẩn. Người dân sáng nay khi lưu thông có cảm giác đau ở cổ họng.

Trước đó, Trung tâm Quan trắc môi trường nhìn nhận từ ngày 16 đến 18/1 vừa qua, trên địa bàn TP có xuất hiện "mù khô". Vào năm 2015, hiện tượng mù quang hóa xảy ra từ ngày 1/10 - 7/10, sang 2016 xảy ra từ 12/10 - 15/10 làm gia tăng ô nhiễm bầu không khí.

Theo Người lao động

Bạn đang đọc bài viết Triều cường, sương mù độc hại cùng lúc đe doạ người dân TP. HCM. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành