Thứ sáu, 29/03/2024 16:48 (GMT+7)

Xuân Phương (Hà Nội): Rác thải đổ tràn lan quanh con đường nghìn tỷ

Hiếu Hoàng -  Thứ tư, 18/10/2017 10:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng được đổ một cách vô tội vạ trên đường Trần Hữu Dực (Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Không những làm mất mỹ quan đô thị còn gây ô nhiễm môi trường?

Được biết, dự án đường Trần Hữu Dực được khởi công xây dựng từ năm 2009 có tổng chiều dài 3,5km. Với mức đầu tư là 1.543 tỷ đồng và đã được thông xe toàn tuyến vào ngày 27/4/2017. Tuyến đường này đi vào hoạt động sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại trục đường QL32, đường Hồ Tùng Mậu và các đường lân cận. Không những thế còn thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (TP. Hà Nội).

Qua ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, dọc tuyến đường Trần Hữu Dực, thuộc phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm (TP. Hà Nội) xuất hiện nhiều đống rác được đổ một cách vộ tội vạ. Không những làm mất mỹ quan đô thị còn có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn dịch bệnh.

Rác thải đổ dọc con đường này đã gần 2 tháng nay mà không thấy cơ quan nào đến thu gom hay dọn vệ sinh cả. Không những làm mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng đến việc đi lại của cư dân chúng tôi”, một người dân sống tại chung cư Xuân Phương Residence cho biết.

Trước thực trạng rác thải “bủa vây” quanh con đường nghìn tỷ, Môi trường & Đô thị Việt Nam điện tử kiến nghị các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết lượng rác thải trên.

Những hình ảnh mà PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử ghi nhận trên tuyến đường này:

Rác thải sinh hoạt được vứt một cách vô tội vạ trên hành lang đường Trần Hữu Dực

Rác được đổ bừa bãi dưới cầu vượt Xuân Phương gây ra ô nhiễm môi trường …

--

Rác được đổ ra lòng đường Trần Hữu Dực làm mất an toàn giao thông

--

Phế thải xây dựng chất như núi quanh dự án chung cư Xuân Phương Residence

Bạn đang đọc bài viết Xuân Phương (Hà Nội): Rác thải đổ tràn lan quanh con đường nghìn tỷ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.