Thứ sáu, 29/03/2024 16:54 (GMT+7)

Lộ diện 'nhóm đầu gấu' lộng hành trên tuyến cao tốc Hạ Long-Vân Đồn?

Thái Trần -  Thứ ba, 20/03/2018 14:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 8/3/2018 hàng chục "đầu gấu" với khuôn mặt dữ tợn, xăm trổ, hùng hổ bao vây Ban Chỉ huy, điều hành công trường của Công ty TNHH Vật liệu Mỏ đá Kiện Khê đã có hành vi đe dọa, dằn mặt, uy hiếp Cty

Ngang nhiên gây rối, thách thức pháp luật

Nhận được thông báo từ công nhân đang thi công tại công trường tại vị trí Km34+000- Km34+280 tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, thuộc địa bàn xã Hòa Bình, huyện Hoành Bồ "có một đội xe quá khổ, quá tải mang nhãn hiệu HOWO (đoàn xe lạ ) không biết thuộc Công ty nào ra vào khai thác đất tự do trên địa bàn do Công ty quản lý ", anh Nguyễn Hải Triều - Chỉ huy công trường thuộc Công ty TNHH Vật liệu Mỏ đá Kiện Khê (Kiện Khê) đã báo cáo trực tiếp với lãnh đạo Công ty và chỉ đạo công nhân bảo vệ tuyến đường bằng cách chắn xe và dải lớp đá hộc lớn ở hai đầu của tuyến đường nhằm ngăn chặn, bảo vệ không cho "xe lạ" ra vào làm hỏng tuyến đường đang thi công dang dở.

Vào khoảng 16h30 cùng ngày 8/3/2018. Hơn 30 người, khuôn mặt dữ tợn, xăm trổ rồng báo, mực đen đỏ hùng hổ bao vây Ban quản lý, điều hành công trường của Công ty Kiện Khê, cùng với đó là những hành động đe dọa, chửi bới kiểu xã hội đen nhằm gây rối, uy hiếp phía Công ty vì Công ty Kiện Khê ngăn cản đoàn "xe lạ" khai thác và đào bới tại địa điểm đó.

"Việc dân xã hội đen đến tận Ban quản lý uy hiếp khiến cho Anh em công nhân viên chúng tôi rất lo sợ, không dám làm, ảnh hưởng lớn tới tư tưởng, tâm lí, tiến độ thi công rất nhiều, lúc nào cũng trong tình trạng cảnh giác cao độ, bởi không biết sẽ xảy ra chuyện gì? chúng tôi là dân lao động chỉ biết làm việc kiếm thu nhập về nuôi gia đình". Anh Đào Quang Việt - công nhân công trường cho biết.

Trao đổi với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, anh Nguyễn Hải Triều, Chỉ huy công trường cho biết: "Việc tôi đã báo cáo với ban lãnh đạo công ty, chính quyền địa phương và chỉ đạo Anh em cho xe ra ngăn chặn, bảo vệ vì khu vực đó thuộc địa bàn công ty chúng tôi quản lý và thi công. Chúng tôi mới chỉ rải được hai lớp đá (BASE ) về mặt cơ bản của phần móng mặt đường. Việc chạy xe quá khổ, quá tải trọng sẽ làm bong, bật lớp mặt đá làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết cấu của đường, dẫn tới không đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công trên đoạn đường đó".

Đội xe quá khổ, quá tải không biết thuộc Công ty nào ra vào khai thác đất tự do trên địa bàn do Công ty Công ty TNHH Vật liệu Mỏ đá Kiện Khê quản lý

Trước đó, Công ty Cổ phần BOT Biên Cương ra văn bản số 1679/BOTBC-QLTC gửi cho Công ty TNHH Mỏ đá Kiện Khê gói thầu XDCT05 ngày 25/10/2017 về việc tạm dừng thi công nền đường tại đoạn Km34+080 tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, bởi "địa bàn tỉnh Quảng Ninh xuất hiện mưa lớn kéo dài dẫn đến nguy cơ sạt trượt mái taluy đường tại Km34+080 tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn gây mất an toàn đối với cột điện 110kv nằm trên đỉnh mái taluy "

Lộ diện kẻ cầm đầu nhóm gây rối?

Theo thông tin chúng tôi có được, rất nhiều người dân cũng như công nhân tại công trường cũng chứng kiến người đã đưa nhóm đầu gấu đến công trường gây rối là Đào Phú Hưng. Sau khi sự việc xảy ra, Đào Phú Hưng đã phủ nhận với Ban chỉ huy công trường Kiện Khê rằng “nhóm người đó không liên quan đến tôi và cũng không phải tôi đưa vào”.

Sau ngày 8/3, ông Khoa đại diện của Công ty Phương Thành có trao đổi với ông Nguyễn Hải Triều, Chỉ huy công trường công ty Kiện Khê: “Công ty đưa máy móc vào tự ý thi công là do bị sức ép từ phía BOT Biên Cương”. Từ sự việc trên, dư luận đặt ra câu hỏi: Liên danh 3 đơn vị thi công gồm: BOT Biên Cương; Công ty Kiện Khê và Công ty CP LICOGI 166 thì tại sao BOT Biên Cương lại ép một công ty ngoài không liên quan vào quấy rối, khai thác trái phép tại công trường? Có hay không việc Công ty BOT Biên Cương thuê nhóm đầu đấu vào để gây sức ép cho Công ty Kiện Khê ?!

Sự việc xảy ra làm ảnh hưởng đến tâm lý, tinh thần làm việc, tiến độ thi công của công nhân tại công trường. Nhưng điều đáng nói ở đây, máy xúc và “đoàn xe lạ” quá khổ, quá tải vẫn chạy rầm rập. Việc khai thác, đào bới với tiến độ rất nhanh, không có sự che chắn bảo vệ nào dẫn đến mất an toàn lao động.

Đặc biệt là nguy cơ hỏng, sạt lở hành lang đường lưới điện 110kv rất cao, mà công ty Phương Thành đang khai thác trái phép ngay dưới chân cột điện không xa, khiến nhiều người dân quanh khu vực cũng như công nhân tại đó không khỏi lo lắng và bức xúc. Nếu xảy ra sạt lở đất dưới chân đường lưới điện 110kv, có thể sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng cho người dân quanh địa bàn, công nhân tại công trường và làm thiệt hại đến tài sản của nhà nước, gây mất điện cục bộ.

"Đường lưới điện 110kv nằm ngay trên đỉnh mái Taluy nên rất nguy hiểm, có thể sạt lún bất kể lúc nào. Về mặt cơ bản Công ty Kiện Khê chấp hành đúng nguyên tắc và tạm dừng thi công theo quy định. Công ty Kiện Khê cũng nhiều lần báo cáo với chủ đầu tư BOT Biên Cương, phối kết hợp với đơn vị QLVH đội Truyền tải điện Hạ Long về việc nguy cơ sạt lún, làm hỏng, mất an toàn hành lang đường lưới điện tại Km34 +080. Việc nhóm người và đoàn xe lạ đến uy hiếp, khai thác và san lấp có thể sẽ làm mất uy tín, danh dự, làm ảnh hưởng tới trách nhiệm và quyền hạn mà Công ty Kiện Khê ký kết với chủ đầu tư BOT Biên Cương", ông Phạm Quang Thịnh, Phó Giám đốc BĐH gói thầu XDCT05 cho biết.

Được biết, tuyến Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, do Công ty Cổ phần BOT Biên Cương làm chủ đầu tư dài gần 60km, điểm đầu tại Km 102+300 Quốc lộ 18 thuộc phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, điểm cuối giao với đường trục chính vào sân bay Vân Đồn. Tốc độ thiết kế 100 km/h, chiều rộng 4 làn xe hạn chế, chiều rộng nền đường 24,5m.

Đây là dự án trọng điểm đóng vai trò kết nối tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Ninh cũng như vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử tiếp tục thông tin sự việc.

Bạn đang đọc bài viết Lộ diện 'nhóm đầu gấu' lộng hành trên tuyến cao tốc Hạ Long-Vân Đồn?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.