Thứ bảy, 20/04/2024 12:16 (GMT+7)

Gần 9 nghìn sản phẩm nhái hàng hiệu bị thu giữ ở Lạng Sơn

MTĐT -  Thứ năm, 12/07/2018 09:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Kiểm tra chiếc xe 16 chỗ lực lượng chức năng Lạng Sơn phát hiện hơn 8.700 sản phẩm hàng hóa do nước ngoài sản xuất có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của các hãng HERMES; LOUIS VUITTON...

Ngày 11/7, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 7, Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đội 389 tỉnh Lạng Sơn kiểm tra xe ôtô khách 16 chỗ có biểu hiện nghi vấn, mang BKS 12B-004.20 do lái xe Trịnh Đình Quang (51 tuổi, địa chỉ thôn Rừng Dong, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển.

Tổ công tác QLTT Lạng Sơn kiểm tra số hàng hóa vi phạm bị thu giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 31 loại hàng hóa, gồm 8.727 sản phẩm do nước ngoài sản xuất có dấu hiệu vi phạm.

Trong đó, ngoài các loại hàng hóa tiêu dùng thông thường còn có các mặt hàng là khăn lụa, thắt lưng, ví cầm tay… có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của các hãng HERMES; LOUIS VUITTON là những thương hiệu nổi tiếng thế giới đã được bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam.

Bước đầu, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp của số hàng hóa trên. Lái xe khai nhận đang vận chuyển hàng hóa nhập lậu từ Lạng Sơn về Bắc Giang tiêu thụ.

Hiện Đội QLTT số 7 đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa, đồng thời phối hợp với các đại diện chủ sở hữu quyền các nhãn hiệu liên quan để làm rõ các dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Theo Công an nhân dân

Bạn đang đọc bài viết Gần 9 nghìn sản phẩm nhái hàng hiệu bị thu giữ ở Lạng Sơn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ