Thứ sáu, 29/03/2024 15:49 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 15/3/2019

MTĐT -  Thứ bảy, 16/03/2019 11:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 15/3/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 15/3/2019.

Lạng Sơn: Lập nhiều chốt ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Trước những diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn Châu Phi, UBND tỉnh Lạng Sơn vừa quyết định thành lập 8 chốt kiểm dịch nhằm kiểm soát việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ngăn chặn và phòng chống dịch bệnh này.

Các chốt kiểm dịch này được lập trên các tuyến Quốc lộ: 1B - xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn; 31 - xã Lâm Ca, huyện Đình Lập; 4B - xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập; 279 - xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng; các tuyến Tỉnh lộ: 243 - xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng; 242 - xã Thiện Kỵ và 2 chốt tại Tỉnh lộ 242, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng. Các địa phương nêu trên là nơi giáp ranh với địa phận các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Giang và Quảng Ninh.

Tại các chốt, các lực lượng Công an, Quản lý thị trường, Thú y, dân quân và các đơn vị liên quan sẽ trực 24/24 giờ các ngày trong tuần kể cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ cho đến khi có chủ trương mới của UBND tỉnh. Lực lượng trực tại các chốt có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn vào địa bàn tỉnh Lạng Sơn; xử lý các đối tượng vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y có thẩm quyền vào địa bàn; phun tiêu độc, khử trùng đối với các phương tiện vận chuyển theo đúng quy định hiện hành.

Ninh Bình: Bắt đối tượng 2 tiền án gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản

Theo thông tin từ Công an huyện Kim Sơn (Ninh Bình), đơn vị vừa bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, làm mất an ninh trật tự khiến nhân dân địa phương bất an.

Cụ thể, ngày 13/3, Công an huyện Kim Sơn phát hiện bắt giữ Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1989, trú tại xóm 3, xã Kim Hải, huyện Kim Sơn là thủ phạm gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản khi y đang lẩn trốn tại xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thành khai nhận bản thân từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù trở về địa phương, do không có công ăn việc làm ổn định, Thành lại tiếp tục con đường trộm cắp. Từ cuối năm 2018 đến nay Thành đã gây ra 14 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện Yên Mô, Kim Sơn, Yên Khánh, số tài sản trộm cắp chủ yếu là ti vi, điện thoại, âm ly loa đài, bình ắc quy xe ô tô.

Thu giữ hung khí nhóm thanh niên tấn công xe tải trong hầm đường bộ

Liên quan đến vụ nhóm thanh niên dùng hung khí chặn xe ôtô tải ở hầm Phước Tượng, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế), ngày 16-3, Công an huyện Phú Lộc cho biết đã tạm giữ một số hung khí và xác minh biển số xe các đối tượng này sử dụng.

Theo đó, cơ quan công an đã tạm giữ một cây rựa dài 88 cm, rỉ sét. Tang vật này được một người tìm thấy sau khi nhóm đối tượng lạ mặt bỏ lại ở hầm Phước Tượng sau khi tấn công xe tải BKS 75C-03881 vào khoảng 0 giờ ngày 13/3.

Theo báo Người lao động đưa tin, camera trong hầm Phước Tượng đã ghi nhận vào khuya 13/3 tại phía Bắc hầm đường bộ này xuất hiện một nhóm 5 thanh niên điều khiển 3 xe gắn máy, không đội mũ bảo hiểm, chạy lạng lách trước đầu xe tải để cố tình chặn lại.

Lúc này, chiếc xe tải di chuyển chậm ở phía sau, cố gắng đánh lái tránh các xe máy của đám thanh niên nói trên. Khi xe đến cửa hầm Phước Tượng, một thanh niên đi trên xe gắn máy màu đỏ dừng lại ở giữa đường, phía bên trái xe tải và dùng rựa phang mạnh vào đầu xe tải. Sau khi đánh lái vượt qua được thanh niên này, tài xế  xe tải phải cố gắng điều khiển xe vượt qua 4 thanh niên còn lại khi di chuyển trong hầm mới có thể thoát được.

Khởi tố lãnh đạo ban quản lý dự án gây thất thoát 7,4 tỉ đồng

Chiều 15/3, thượng tá Phạm Thanh Bình  - Trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Nông - cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Minh Vũ (SN 1978) - quyền Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Tuy Đức.

Cùng ngày, cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Thảo (SN 1985) - Phó Giám đốc Cty Thành Đạt Tây Nguyên, đơn vị thi công công trình thủy lợi Đắk Ngo - để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, vào cuối năm 2018, Kiểm toán Nhà nước khu vực XII phát hiện nhiều sai phạm trong việc thực hiện công trình này.

Công trình thủy lợi Đắk Ngo được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt chủ trương đầu tư với mục tiêu cung cấp nước tưới cho 200ha cây công nghiệp và 250 ha lúa cho các hộ dân di cư tự do tại tiểu khu 1541. Thế nhưng trên thực tế, khu vực chỉ có khoảng 5ha lúa nước.

Chưa kể, việc khảo sát thiết kế bản vẽ thi công không chính xác so với hiện trạng công trình, một số hạng mục không hợp lý. Đặc biệt, nhiều hạng mục chưa thi công nhưng chủ đầu tư đã thanh toán cho đơn vị thi công, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 7,4 tỉ đồng.

Người phụ nữ chuyên móc túi ở chợ lĩnh 6 năm tù

Ngày 14/3, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm, tuyên bị cáo Lê Thị Kim Hòa (51 tuổi) 6 năm tù và Phạm Hữu Công (50 tuổi, cùng ngụ quận Thốt Nốt) 3 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, Hòa có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Người phụ nữ này cấu kết với Công, hành nghề xe ôm để thực hiện nhiều vụ móc túi ở chợ Thới Long (quận Ô Môn).

Khoảng 6h ngày 21/8/2018, Hoà nhờ Công chở đến chợ Thới Long để móc trộm túi.

Hoà đi bộ vào trong chợ, tiếp cận một người phụ nữ đang lựa nấm rơm, móc túi áo khoác trộm hơn 3,8 triệu đồng. Cảnh sát tuần tra đã phát hiện hành vi của người phụ nữ 51 tuổi.

Chỉ hai tháng, người phụ nữ này cùng với Công thực hiện 5 vụ móc trộm túi, chiếm đoạt hơn 29 triệu đồng.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 15/3/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.