Thứ sáu, 19/04/2024 17:04 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 9/1/2019

MTĐT -  Thứ tư, 09/01/2019 09:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 9/1/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 9/1/2019.

Bắt 2 nghi phạm hành hung cán bộ lâm trường

Chiều 8/1, Công an H.Kon Plông (Kon Tum) cho biết, đã bắt giam hai nghi phạm hành hung cán bộ Lâm trường Măng Cành, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plông (Kon Tum).

Trước đó, trưa 4/1, hai cán bộ của Lâm trường Măng Cành đi tuần tra tại tiểu khu 429 (thuộc lâm phần của Lâm trường Măng Cành), thì phát hiện hai người đang khai thác gỗ trái phép nên mời về trụ sở làm việc.

Trên đường đi, hai cán bộ lâm trường bị hai người kia dùng hung khí chống đối và hành hung rồi bỏ trốn. Sau đó, Công an H.Kon Plông đã đưa lực lượng lùng bắt được hai nghi phạm là Hoàng Văn Sáu (32 tuổi) và Nguyễn Văn Tường (24 tuổi, cùng ngụ H.Đăk Hà, Kon Tum).

Khám xét nơi ở hai nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ 3 quả lựu đạn, 8 viên đạn, 2 dao nhọn.

Cướp gỗ lậu từ công an, Phó chỉ huy quân sự xã bị bắt

Sáng 9/1, một lãnh đạo UBND xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) xác nhận, cơ quan điều tra công an huyện Đắk Song vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Trần Văn Công (SN 1990) Phó ban chỉ huy quân sự xã) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, tối 6/1, khi cơ quan công an huyện Đắk Song phát hiện và bắt quả tang một xe ô tô đang vận chuyển khối lượng lớn gỗ trái phép trên địa bàn thì đối tượng Trần Văn Công dùng dao tấn công lực lượng chức năng trên đường đưa tang vật về trụ sở.

Theo vị lãnh đạo UBND xã Đắk Hòa, hiện cơ quan công an vẫn đang xác định động cơ của Công khi dùng vũ lực tấn công người thi hành công vụ…

“Bản thân Công làm việc tại Ban chỉ huy quân sự xã được nhiều năm, nhưng việc chấp hành pháp luật của Công trong thời gian qua chưa được tốt” – vị lãnh đạo UBND xã Đắk Hòa nói.

Bắt giữ 14 tấn phế liệu nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam

Ngày 8/1, Thiếu tá Đinh Quang Điềm (Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang) cho biết đơn vị vừa phối hợp bắt giữ một vụ buôn lậu, tạm giữ hơn 14 tấn phế liệu nhập lậu qua biên giới Việt Nam - Campuchia.

Cụ thể, khoảng 19h30 ngày 7/1, lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát trên sông Bình Di (con sông chung giữa Việt Nam và Campuchia). Khi đến khu vực bãi đất trống thuộc ấp Thạnh Phú, xã Khánh An, huyện An Phú, An Giang (khu vực vành đai biên giới Việt Nam và Campuchia), tổ công tác phát hiện một ghe gỗ chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn. Lực lượng chức năng tiếp cận phương tiện để kiểm tra nhưng đối tượng đã điều khiển phương tiện chạy sang bờ sông phía Campuchia.

Tổ công tác kiểm tra khu vực bãi đất trống trên bờ sông thì phát hiện có nhiều kiện giấy carton  phế liệu được ép thành khối. Qua thống kê ban đầu, số hàng có trọng lượng hơn 14 tấn. Cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ tang vật, tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghệ An: Phát hiện cơ sở sản xuất bột giặt OMO giả

Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã phát hiện một cơ sở sản xuất bột giặt Omo giả trên địa bàn xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu. Thu giữ tại hiện trường gần 260 kg bột giặt nguyên liệu và bột giặt đã đóng bao.

Phản ánh của người dân Diễn Châu, gần đây trên địa bàn huyện xuất hiện bột giặt Omo giả. Qua điều tra theo dõi, vào lúc 18h30 phút ngày 07/1, Đội cảnh sát Kinh tế Ma túy Công an huyện Diễn Châu đã phát hiện bà Phạm Thị Thủy, sinh năm 1976 trú tại xóm Xuân Châu, xã Diễn Kim đang thực hiện hành vi đóng gói sản phẩm bột giặt nhãn hiệu Đức Giang vào bao bì bột giặt Omo.

Thu giữ tại hiện trường gần 260 kg bột giặt, trong đó có 185 kg đã được đóng gói và 75kg bột giặt nguyên liệu. Ngoài ra, thu giữ tại hiện trường hơn 1.000 vỏ bao mang nhãn hiệu Omo và các dụng cụ đóng gói, máy ép nilon.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 9/1/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước