Thứ sáu, 19/04/2024 16:53 (GMT+7)

Bão Talim gây mưa lớn nhất 50 năm qua ở Nhật Bản

MTĐT -  Thứ sáu, 15/09/2017 10:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bão Talim đã quét qua các hòn đảo phía Nam Nhật Bản hôm 14-9 kèm theo gió giật lên đến 252 km/giờ, khiến hàng ngàn người sống trong cảnh mất điện.

Giới chức trách cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở và sóng to khi bão Talim tàn phá chuỗi đảo Okinawa, gây mưa lớn chưa từng thấy trong suốt 50 năm qua tại TP Miyako.

Theo báo Ryukyu Shimpo, cây cối bật góc và trụ điện ngã đổ trên đảo Miyakojima và các đảo lân cận.

Mưa to gió lớn trên đảo Miyakojima - Nhật Bản do ảnh hưởng bão. Ảnh: Sun Daily

Theo Công ty điện lực tỉnh Okinawa, hơn 18.000 căn nhà mất điện ở Miyako, thành phố có khoảng 54.000 người sinh sống và nằm cách thủ đô Tokyo khoảng 1.840 km về phía Tây Nam.

"Chúng tôi sẽ khôi phục lại mạng lưới điện ngay sau khi gió và mưa hết hẳn" - công ty này cho biết:

9 chuyến bay và hơn 300 chuyến tàu chở khách bị hủy ở tỉnh Okinawa. Cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản dự báo cơn bão có thể gây sóng cao lên đến 11 m và tiếp tục trút nhiều mưa tại khu vực đảo Okinawa tối 14-9 (giờ địa phương).

Bão được dự báo đến đảo Kyushu vào sáng 17-9. Theo truyền thông địa phương, Talim sẽ đổ bộ vào đại lục Nhật Bản, trong đó có Tokyo, vào ngày 18/9.

Các cơn bão lớn thường xuyên tấn công Nhật Bản. Hồi tháng trước, bão Noru đã làm chết 2 người và bị thương 51 người.

Người dân mặc áo mưa, che dù trên đường phố Đài Bắc - Đài Loan. Ảnh: EPA

Trong khi đó, Đài Loan sẽ dỡ bỏ cảnh báo tàu thuyền cuối ngày 14-9 sau khi bão Talim chuyển hướng đến Nhật Bản.

Tuy nhiên, Đài Bắc và các thành phố khác có thể chứng kiến mưa lớn do ảnh hưởng bão. Một số chuyến bay có thể bị hủy khi miền Bắc Đài Loan tiếp tục mưa lớn.

Trước đó, Talim đã mạnh lên hôm 13-9 khi nó tiếp cận các thành phố phía Bắc Đài Loan nhưng sau đó chuyển hướng và không đổ bộ vào hòn đảo này.

(DPA, Reuters)

Theo Người lao động

Bạn đang đọc bài viết Bão Talim gây mưa lớn nhất 50 năm qua ở Nhật Bản. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước