Thứ năm, 25/04/2024 11:21 (GMT+7)

Công bố Quyết định trao Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình 3 liệt sĩ

MTĐT -  Thứ sáu, 12/01/2018 16:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 12/1, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Sở LĐTBXH tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho gia đình 3 liệt sỹ Công an nhân dân hy sinh...

3 liệt sỹ được công bố quyết định và trao Bằng Tổ quốc ghi công gồm Đại úy Phan Thế Trung (30 tuổi, nguyên Phó Đội trưởng Phòng PC45), Thượng úy Y Quyết Bkrông (29 tuổi, nguyên Phó Đội trưởng Phòng PC49) và Thiếu tá Ngô Quang Cường (32 tuổi, nguyên cán bộ Phòng PC49). 

Buổi lễ trao bằng Tổ quốc ghi công cho 3 chiến sĩ công an.

Trước đó, vào khuya 12/12/2016, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ trực chiến đấu tại đơn vị, phát hiện kho tạm lưu trữ vật chứng Công an tỉnh bị cháy, vị trí kho lại nằm gần khu vực dân cư. Các đồng chí Phan Thế Trung, Y Quyết Bkrông, Ngô Quang Cường cùng nhiều đồng chí khác đang trực chiến đấu tại đơn vị tham gia chữa cháy.

Đồng đội nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ.

Quá trình chữa cháy, không may cả 3 đồng chí bị thương nặng và hy sinh sau đó. Để ghi nhận sự hy sinh này, ngày 20.12.2017, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 3 liệt sỹ. 
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Y Biê Niê, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk đã trao Quyết định và Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình, thân nhân các liệt sỹ.
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Cục trưởng Cục Chính sách Tổng Cục Chính trị CAND Bộ Công an đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân, gia đình các liệt sỹ cũng như lời tri ân trước sự hy sinh cao cả của các đồng chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bạn đang đọc bài viết Công bố Quyết định trao Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình 3 liệt sĩ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Lộc Bình

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành