Thứ năm, 25/04/2024 05:34 (GMT+7)

Thương lắm Bến Tre ơi...

MTĐT -  Thứ ba, 24/10/2017 15:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bến Tre là tỉnh đứng đầu về diện tích bị nhiễm chất độc hóa học trong số 13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long. Mức độ bị ảnh hưởng môi trường đất, nước, con người của Bến Tre cũng rất nặng nề.

Trong thời kỳ chiến tranh, tỉnh Bến Tre có diện tích đất bị rải chất độc hóa học là 444 cây số vuông. Số dân sống trong vùng phải gánh chịu chất độc hóa học từ năm 1961 đến 1965 là 189.000 người, trên tổng số dân lúc ấy khoảng 600 ngàn người.

Thống kê chưa đầy đủ cho biết số nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học đã chết là gần 1.100 người, số nạn nhân còn sống trên 13 ngàn, trong đó người dị dạng dị tật con đẻ, cháu thế hệ F2 và F3 là trên 5.000 người. Bến Tre là tỉnh đứng đầu về diện tích bị nhiễm chất độc hóa học trong số 13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long.

Mức độ bị ảnh hưởng môi trường đất, nước, con người của Bến Tre cũng rất nặng nề. Nhiều gia đình có đến gần hết số người con sinh ra bị dị tật. Đã từ lâu, nỗi đau da cam trở thành nỗi đau chung của xã hội, có rất nhiều tấm lòng đã hướng về những nạn nhân thiếu may mắn.

Bà Huỳnh Thị Gô (Phó chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Ba Tri) bày tỏ sự tri ân những tấm lòng nhân ái đã dành cho quê hương Bến Tre. Còn nhóm phóng viên chúng tôi lại cảm nhận rằng những sẻ chia của các hội đoàn, cá nhân dành cho những phận đời này, dường như vẫn chưa đủ sức xua tan đi nỗi đau về thể xác, tinh thần lẫn vật chất của các nạn nhân…

Bạn đang đọc bài viết Thương lắm Bến Tre ơi.... Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

NHÓM PV MIỀN NAM

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành