Thứ bảy, 20/04/2024 09:32 (GMT+7)

Chuyện lạ: Người dân Thủ đô khốn khổ làm... “giỗ nhờ”

Ngọc Anh - Nguyễn Huyền -  Chủ nhật, 29/04/2018 22:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự án Khu nhà ở di dân GPMB Kim Liên – La Thành là dự án treo suốt 20 năm qua khiến bà con thuộc P. Phương Liên, Q. Đống Đa vô cùng khốn khổ.

Người ta chẳng thể hình dung, ngay giữa Thủ đô lại có câu chuyện lạ đời: “ở nhờ”, “giỗ nhờ”. Tuy nhiên, với nhiều người dân tại “vùng Dự án” Khu nhà ở di dân GPMB Kim Liên – La Thành sơ tán ngày mưa bão, hay làm giỗ ông bà, tổ tiên ở nhà hàng xóm đã quá quen thuộc.

Hàng chục căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, có hộ gia đình phải đi thuê nơi khác để ở, không dám sống tại đây vì sợ nhà sụp xuống lúc nào không hay. Nhiều hộ gia đình phải cam chịu cảnh nhà che bạt “rúm ró”, bắn mái tôn sống tạm bợ ngay ngoài tuyến phố văn minh bậc nhất Thủ đô suốt 2 thập kỷ qua.

Phóng sự do Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử thực hiện:

Vậy mà suốt 20 năm ròng, bà con tại làng cổ Kim Liên sống trong cảnh “nhếch nhác”, tạm bợ. Mọi hoạt động xây dựng, cải tạo chỗ ở phải làm dấm dúi giống như người vi phạm pháp luật. Ngay cả đến quyền hợp pháp có được tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với họ cũng là cả ước mơ...

Để tìm hiểu rõ hơn thông tin về thông báo gia hạn dự án Khu nhà ở di dân GPMB Kim Liên – La Thành của UBND thành phố Hà Nội và phản hồi từ phía chính quyền về dự án treo 20 năm này, Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Bạn đang đọc bài viết Chuyện lạ: Người dân Thủ đô khốn khổ làm... “giỗ nhờ”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam