Thứ sáu, 29/03/2024 14:29 (GMT+7)

Hà Nội:'Lỗ hổng chết người' trong cấp phép thành lập lớp trẻ tư thục

nhóm PVĐT -  Thứ năm, 02/08/2018 11:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vượt quá số trẻ cho phép, cơ sở vật chất sập xệ, giáo viên thiếu, trình độ yếu không đáp ứng tiêu chuẩn giảng dậy… thế nhưng lãnh đạo xã Phú Nghĩa vẫn “cắm bút” phê quyết định thành lập.

Ngày 23/7, PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử kết hợp cùng cán bộ phụ trách mảng Văn hóa Xã hội xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ xuống khảo sát thực tế tại 3/6 cơ sở mầm non tư thục.

Theo phản ánh của bạn đọc tất cả 6 cơ sở mầm non tư thục hay còn được gọi là nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập trên địa bàn xã Phú Nghĩa đều không đủ điều kiện thành lập.

Qua khảo sát, thực tế cho thấy trang thiết bị phục vụ cho trẻ vô cùng “cũ kỹ”, chỉ mang tính chất “làm màu”. Phòng học ẩm mốc, chật chội chỉ khoảng 15 -20m2 tuy nhiên có tới 30 trẻ được “nhồi” trong lớp và sinh hoạt cùng nhau.

Đặc biệt với các chủ cơ sở đáng lý chứng chỉ bồi dưỡng quản lý mầm non là điều kiện tiên quyết để đứng ra thành lập cơ sở, tuy nhiên qua xác minh thì cả 3 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Sơn Ca, Búp Sen Vàng, Bé Thông Minh đều “lắc đầu”.

Ngoài ra, các cơ sở này chưa có: Đề án thành lập trường; Tờ trình đề nghị cấp phép thành lập; Bản vẽ sơ đồ trường mầm non; Hợp đồng mua bán thực phẩm; Biên bản kiểm tra đủ điều kiện PCCC.

Tiếp xúc với báo chí nhiều chủ cơ sở còn trả lời theo cách “đối phó” rằng: “Tất cả giấy tờ chúng tôi để trên xã!”.

Nhưng đến khi PV trao đổi cùng ông Trần Văn Phụng – Phó Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa lại phản ứng rằng: “Trách nhiệm của tôi chỉ làm theo chỉ đạo của Chủ tịch nên sẽ cung cấp thông tin và trả lời thông qua văn bản”.

Thực hư câu chuyện này như thế nào? Tại sao 6 cơ sở này vẫn được cấp phép? Phải chăng lãnh đạo xã Phú Nghĩa đã buông lỏng quản lý hay xã đã “phù phép” biến sai phạm của các cơ sở từ “vô phép” thành có phép?

Dưới đây là phóng sự do Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử thực hiện:

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội:'Lỗ hổng chết người' trong cấp phép thành lập lớp trẻ tư thục. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.