Thứ ba, 16/04/2024 14:04 (GMT+7)

Không còn cảnh ùn tắc giao thông trong ngày khai giảng

TRIỆU HỒ -  Thứ ba, 05/09/2017 12:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 5/9, các trường học trên cả nước đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Hàng triệu học sinh cả nước nô nức đến trường làm lễ khai giảng trong thời tiết thuận lợi.

Đã thành thông lệ hàng năm, ngày (5/9), rất nhiều trường học trên cả nước đã tổ chức lễ khai giảng để chính thức bước vào năm học mới. 

Từ 7h30, rất đông phụ huynh đưa con đi khai giảng tại Hà Nội. Năm nay, hiện tượng ùn ứ gây mất mỹ quan tại cổng một số trường đã được cải thiện.

Không khí nhộn nhịp tại cổng trường Mỹ Đình 1

Sau kỳ nghỉ lễ 2/9, dường như không khí chờ đón lễ khai giảng của các bạn học sinh lại càng hào hứng hơn

Giữa giờ trưa thời tiết buổi lễ khai giảng khá oi bức

Nụ cười rạng rỡ của các em học sinh trường tiểu học Mỹ Đình 1.

Lễ khai giảng với không khí tưng bừng tại trường Marie Curie ảnh 8

Lễ chào cờ tại buổi lễ khai giảng trường Trung Học cơ sở Nghĩa Tân.

Các em học sinh trường tiểu học Nghĩa Tân đang dự buổi lễ khai giảng.

Các bậc phụ huynh cùng con em mình dự lễ khai giảng năm học mới. 

Lễ khai giảng năm nay tại các trường khá gọn nhẹ, không hô hào, không có lãnh đạo phát biểu mà vẫn đảm bảo tính trang trọng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho hàng chục triệu thầy cô giáo và học sinh.

Bạn đang đọc bài viết Không còn cảnh ùn tắc giao thông trong ngày khai giảng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Mô hình "Thư viện xanh" khơi nguồn cảm hứng đọc
Mô hình "thư viện xanh" đang là điểm đến lý tưởng sau mỗi giờ học của học sinh. Thông qua những góc không gian tự nhiên cùng với sự phong phú về các đầu sách, giúp các em có nguồn cảm hứng đọc mới, từ đó hình thành nên văn hóa đọc trong mỗi nhà trường.

Tin mới

Miền Đông Tây Ban Nha cháy rừng dữ dội
Ngày 15/4, giới chức Tây Ban Nha cho biết trong điều kiện nhiệt độ cao bất thường, một trận cháy rừng đã thiêu trụi 500 ha đất tại miền Đông nước này và buộc 180 người phải sơ tán.
Bài thơ: Tháng Tư...
Sao trời nỡ đem mưa về phố vắng//Để tháng Tư ướt đẫm những cung đường//Chân trần bước... đếm ngày trôi thầm lặng//Rẽ lối nào... sẽ gặp lại người thương?!