Thứ ba, 23/04/2024 16:33 (GMT+7)

Thơ châm: Mong cảnh ấy không còn!

MTĐT -  Thứ hai, 11/09/2017 09:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hàng ăn, uống mọc nhiều thêm, vỉa hè chiếm dụng ngày đêm rành rành...

Hàng ăn, uống mọc nhiều thêm

 Vỉa hè chiếm dụng ngày đêm rành rành

Bên dưới cống rãnh hôi tanh

Bên trên phở, bún, đậu lành, nước chanh

 Lòng đường xe chạy, bụi hành

Lề đường rác thải còn tranh chỗ nằm

“Thượng đế” chắc bị “chơi khăm”?

Môi trường ô uế ngồi ăn… cũng tài

Xảy ra dịch bệnh chẳng sai

Mong rằng cảnh ấy ngày mai không còn!

Nguyễn Thanh Bình

Số 3, đường 4B, Phường Phước Long

Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Bạn đang đọc bài viết Thơ châm: Mong cảnh ấy không còn!. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới