Gửi em - cô gái lao công
Bài thơ sáng tác dành tặng những nữ công nhân vệ sinh môi trường ngày đêm lao động giữ cho cuộc sống xanh - sạch đẹp của anh công nhân lái máy Kiều Văn Huy.
Ảnh: danviet.vn |
Gửi em - cô gái lao công
Cảm ơn em đã không chút thở dài
Khi đó rác vẫn còn bề bộn
Khi bữa gia đình cũng đêm, ngày xáo trộn
Bởi nghề mình vốn đã thế em ơi.
Cảm ơn em đã giữ sạch cho đời
Không khí trong lành mỗi sớm mai thức dậy
Tôi như thấy tôi của những ngày xưa ấy
Thêm yêu cuộc sống này vì mỗi bước em qua
Đôi chân em vẫn đi khắp mọi nhà
Muôn nẻo đường và lao xao tiếng chổi
Cứ nhịp nhàng cho cuộc sống bình yên
Tôi thấy mình như bỗng được lớn thêm
Bởi thấy được sự hy sinh thầm lặng
Cảm ơn nhé giữa vườn hoa đầy nắng
Giọt mồ hôi em vẫn sớm tối ven đường
Cảm ơn nhé giữa những góc phố phường
Nhờ có em mà môi trường Xanh - Sạch - Đẹp
Cảm ơn nhé như nàng tiên phù phép
Em là tia nắng ở trong tôi
Cảm ơn em giữa bao người
Có em dịu ngọt đất thơm hương.
Tác giả: Kiều Văn Huy
Công nhân lái máy thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Xuân Sơn