Thứ năm, 18/04/2024 10:18 (GMT+7)

Ấn tượng con đường bích họa buôn Tây Nguyên

MTĐT -  Thứ năm, 17/02/2022 16:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Con đường bích họa đầu tiên trong buôn, với 32 hình vẽ về phong cảnh, văn hóa các dân tộc Êđê, M'nông hứa hẹn là một điểm "check in" thu hút, hấp dẫn du khách trong tỉnh, ngoài tỉnh mỗi khi đến Đắk Lắk.

Những ngày cuối năm 2021, buôn Tơng Jú (xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột) trở nên nhộn nhịp hơn bởi có nhiều người đến "check - in" Con đường bích họa buôn Tây Nguyên dưới nét cọ tài hoa của các họa sĩ trẻ, dẫu vẫn chưa hoàn thành.

Những bức bích họa này thuộc "Tiểu dự án bích họa buôn Tây Nguyên” nằm trong đề tài khoa học "Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng dân cư trong phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk" do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm phát triển nông thôn Tây Nguyên thực hiện. Chủ nhiệm đề tài, triển khai thực hiện là nhà nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên Linh Nga Niê Kdăm.

Con đường bích họa buôn Tây Nguyên dài 770 m, thực hiện theo hình thức xã hội hóa và chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn một, các nhóm họa sĩ vẽ các bức bích họa trên đoạn tường dài 200 m, phấn đấu hoàn thành trước Tết Dương lịch 2022. Giai đoạn 2 sẽ được triển khai trong thời gian sớm nhất (tùy điều kiện thực tế).

Đây là một trong những điểm nhấn để phát triển buôn Tơng Jú thành một điểm du lịch cộng đồng trong tương lai và là mô hình đường bích họa trong buôn đồng bào dân tộc đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk.

Buôn Tơng Jú (thuộc xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột) nằm cách hồ Ea Kao - một điểm du lịch nổi tiếng ở Buôn Ma Thuột chừng 3km, hiện trở thành tọa độ check-in được nhiều du khách yêu thích và ghé thăm dịp đầu năm nhờ có “con đường bích họa” dài 200m đẹp mê.

A
Từng màu sắc, nét cọ được các họa vẽ sĩ tỉ mẩn, chỉnh chu.
A
Hoàn chỉnh bức bích họa vẻ đẹp thiếu nữ Ê đê...
A
Cánh đồng hoa dã quỳ.
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
Những bức bích họa do chính các họa sĩ người Ê-đê vẽ và thực hiện đã tái hiện sinh động những tập quán, sinh hoạt của cộng đồng các dân tộc ở Tây Nguyên
tm-img-alt
A
Miền quê yên ả với cánh đồng lúa chín vàng và ánh cỏ hồng...
A
Thuyền độc mộc trên hồ Lắk.
A
... và những nét văn hóa độc đáo của đồng bào Tây Nguyên.
A

Âm thanh ầm ào của những ngọn thác giữa đại ngàn Tây Nguyên.

A

Con đường bích họa đầu tiên trong buôn, với 32 hình vẽ về phong cảnh, văn hóa các dân tộc Êđê, M'nông hứa hẹn là một điểm "check in" không chỉ của người dân thành phố Buôn Ma Thuột mà còn thu hút, hấp dẫn du khách trong tỉnh, ngoài tỉnh mỗi khi đến với Đắk Lắk./.

PV(T/h)

Bạn đang đọc bài viết Ấn tượng con đường bích họa buôn Tây Nguyên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Vô thường
Không người ạ! Muộn phiền chi cho tội////Để nhìn đời nặng trĩu những ưu tư///Hạnh phúc ư? Sum họp hay giã từ///Ai cũng trải - như trời mưa rồi nắng!
Bài thơ: Rét...
Đêm về mưa vẫn đang rơi////Lạnh lùng băng giá ở nơi không nhà...
Bài thơ: Phở Hà Thành
Chỉ là tô Phở bình dân////Mà sao ăn mãi bao lần vẫn mê?///Chả riêng người phố hay quê///Cho em đủ nhớ muốn về cùng anh...

Tin mới

Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17-4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.