Thứ ba, 23/04/2024 14:05 (GMT+7)

Anh Lưu Quốc Cường và Nhóm Thiện nguyện: Còn sức khỏe là còn đi làm công tác xã hội - từ thiện

Minh Tâm- Thế Bôn -  Thứ tư, 09/03/2022 07:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chỉ tính trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, anh Cường cùng Nhóm thiện nguyện trực tiếp trao khoảng 3.500 phần quà cho các hộ nghèo, các hộ hoàn cảnh khó khăn, người lao động bị mất việc làm...

Trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư tại các tỉnh phía Nam, anh Lưu Quốc Cường- đại diện cơ sở sản xuất dây điện Lập Quyền, quận 11, TP.Hồ Chí Minh cùng Nhóm Thiện nguyện đã tổ chức hàng chục chuyến đi, tới nhiều địa điểm thuộc các quận, huyện của TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, tỉnh Long An...để kịp thời trao những phần quà đến công nhân ở khu nhà trọ, người nghèo, người lao động hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch COVID-19. Đây là nghĩa cử đẹp, nhằm sẻ chia, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, bởi “một nắm khi đói bằng một gói khi no”.

tm-img-alt
Anh Cường chuẩn bị các phần quà tại Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, số người nhiễm bệnh đang tiếp tục tăng cao, số ca tử vong vẫn chưa giảm và người dân thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội ở mức độ nghiêm ngặt  theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, anh Lưu Quốc Cường và Nhóm thiện nguyện với sự tài trợ của thày Hạnh Ký chùa Linh Sơn tại New Jersey, Công ty Golden Lotus, phật tử ở Philadenphia, New Jersey tại Hoa Kỳ...đã không quản mưa gío, đêm tối và hiểm nguy tại tâm dịch, để trao tặng hàng trăm phần quà, gồm: Gạo, mì gói, nước mắm, khẩu trang cho các hộ nghèo, công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, người lao động phải thuê nhà trọ, người già, ốm đau bệnh tật... tại các quận Bình Tân, quận 11, quận Tân Phú, quận Bình Thạnh, quận 7, huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, quận 7...giúp người dân yên tâm ở tại nhà chống dịch, giảm bớt khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. 

tm-img-alt
Anh Cường (mặc quần áo bảo hộ) trao quà tại tỉnh Bình Dương

Chỉ tính trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, anh Cường cùng Nhóm thiện nguyện trực tiếp trao khoảng 3.500 phần quà cho các hộ nghèo, các hộ hoàn cảnh khó khăn, người lao động bị mất việc làm... mỗi phần quà gồm: 5kg gạo, 1 thùng mì, ½ kg cá khô, chai nước mắm, khẩu trang, sữa cho trẻ em và người già. Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng Nhóm Thiện nguyện và anh Cường  vẫn đến tận nơi trao 100 phần quà cho các hộ dân nghèo quận 11, TP.Hồ Chí Minh và thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Anh Cường cho biết, có lần trên đường đi trao quà thì gặp công nhân vệ sinh đang trên xe chở rác thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh, anh cùng Nhóm thiện nguyện vội dừng xe, trao ngay cho nữ công nhân vệ sinh một túi quà, khiến họ rất bất ngờ, đón nhận trong niềm vui xen lẫn sự nghẹn ngào. Công việc xã hội- từ thiện của anh luôn luôn được sự ủng hộ, hỗ trợ nhiệt tình của anh em trong gia đình, bạn bè, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhóm Thiện nguyện... cùng tham gia đóng gói, sắp xếp, vận chuyển hàng hóa để kịp thời trao tận tay đến từng người dân.

tm-img-alt
Anh Cường (phải) trao quà tại tỉnh Long An 

Anh Lưu Quốc Cường và Nhóm thiện nguyện rất vui khi trao những phần quà là lương thực, thực phẩm đến tận tay người dân đang gặp khó khăn trong hoạn nạn và nhận lại những nụ cười, cái gật đầu, cái vẫy tay của người được nhận quà. 

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, anh Cường và Nhóm thiện nguyện đã xông pha vào tâm dịch, không sợ hiểm nguy, đến hàng chục địa điểm tại TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, tỉnh Long An, để trao những phần quà giúp đỡ người dân đang gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, để an tâm ở nhà chống dịch. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng đó tấm lòng nhân ái, là sự sẻ chia trong lúc khó khăn, khi gặp hoạn nạn, rất đáng trân trọng.

tm-img-alt
Anh Cường (trái) trao quà buổi tối tại quận Tân Phú, TP.HCM

Được biết, từ nhiều năm qua, anh Lưu Quốc Cường tham gia tích cực, thường xuyên trong các hoạt động từ thiện của các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể, hiệp hội, cùng một số cơ quan thông tin truyền thông... trao tập vở cho học sinh, xe lăn cho nạn nhân chất độc da cam, trao quà cho người dân vùng bão lụt, bánh trung thu, sữa cho trẻ em...trên khắp mọi miền đất nước. Anh Cường tâm sự: Công việc từ thiện là một phần trong cuộc sống, là niềm vui của anh, còn sức khỏe thì anh còn đi làm công tác xã hội- từ thiện. 

Bạn đang đọc bài viết Anh Lưu Quốc Cường và Nhóm Thiện nguyện: Còn sức khỏe là còn đi làm công tác xã hội - từ thiện. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Cảm ơn...
Cảm ơn mày bản thân yêu thương ạ ///Bao tháng năm đã cố gắng rất nhiều //Luôn gồng mình hoàn thiện biết bao điều///Dẫu đôi lúc muốn buông xuôi bỏ mặc

Tin mới