Thứ sáu, 29/03/2024 16:55 (GMT+7)

Áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh, khả năng mạnh lên thành bão số 9

MTĐT -  Chủ nhật, 12/12/2021 16:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công văn số 594 gửi ban chỉ huy tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Cà Mau đề nghị ứng phó với một cơn bão có thể vào Biển Đông.

tm-img-alt
Ảnh minh hoa. Nguồn: ITN
Bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đưa ra nhận định sớm và ban đầu về việc trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 1 - 2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. 
Khoảng ngày 16 - 17/12, bão đi vào khu vực phía Nam Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 trong năm 2021 ảnh hưởng đến khu vực giữa và Nam Biển Đông. Đến ngày 19 - 20/12, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ.
Để chủ động ứng phó với nguy cơ bão, chiều 12/12, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã có văn bản đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Bình đến Cà Mau theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão.
Nhiệm vụ trọng tâm trong những ngày tới là thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai cũng đề nghị các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ, nhất là các tỉnh vừa chịu ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua, khẩn trương tổ chức khắc phục hậu quả. Đồng thời, tập trung rà soát các phương án đảm bảo an toàn cho các hoạt động khai thác trên biển, ven biển để đảm bảo an toàn.

Ngọc Anh

Bạn đang đọc bài viết Áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh, khả năng mạnh lên thành bão số 9. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.