Thứ năm, 25/04/2024 00:57 (GMT+7)

Bà Trương Thị Mai làm Thường trực Ban Bí thư

Bình Minh -  Thứ hai, 06/03/2023 16:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 6/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp để xem xét về công tác cán bộ.

Tại phiên họp, Bộ Chính trị quyết định phân công bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức T.Ư.

Đồng thời, Bộ Chính trị đồng ý cho ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, thôi giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

tm-img-alt
Bà Trương Thị Mai

Bà Trương Thị Mai là nữ Trưởng ban Tổ chức T.Ư đầu tiên trong lịch sử Đảng, và nay là nữ Thường trực Ban Bí thư đầu tiên trong số 21 người giữ chức danh Thường trực Ban Bí thư kể từ năm 1976 tới nay.

Theo thông cáo của Văn phòng T.Ư, hiện bà Mai giữ cả chức vụ Thường trực Ban Bí thư và Trưởng ban Tổ chức T.Ư Đảng khóa XIII. 

Bà Trương Thị Mai sinh ngày 23.1.1958 (65 tuổi), quê quán xã Hiền Ninh, H.Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Bà Mai có trình độ chuyên môn thạc sĩ hành chính công, cử nhân sử, cử nhân luật.

Bà Mai là Ủy viên T.Ư Đảng 4 khóa X, XI, XII, XIII; Bí thư T.Ư Đảng khóa XII; Ủy viên Bộ Chính trị 2 khóa XII, XIII. Bà cũng là đại biểu Quốc hội 5 khóa X, XI, XII, XIII, XIV.

Bà Mai trưởng thành từ công tác Đoàn. Từ cán bộ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, trải qua nhiều vị trí, bà Mai được bầu làm Bí thư T.Ư Đoàn từ tháng 8.1994 - 2002; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam từ 3.1998 - 2.2003.

Bà Mai được bầu vào T.Ư Đảng tại Đại hội X của Đảng (năm 2006), sau đó làm Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Quốc hội (nay là Ủy ban Xã hội) từ 2007 - 2016. 

Tới Đại hội XII của Đảng (năm 2016), sau khi tái đắc cử T.Ư Đảng, được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, bà Mai được phân công giữ chức Trưởng ban Dân vận T.Ư.

Bạn đang đọc bài viết Bà Trương Thị Mai làm Thường trực Ban Bí thư. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành