Thứ năm, 25/04/2024 01:26 (GMT+7)

Bắc bộ đón đợt rét sâu vào cuối tuần này

PV -  Thứ tư, 03/11/2021 08:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khoảng ngày Chủ nhật, 7/11, một đợt không khí lạnh được dự báo có cường độ mạnh nhất kể từ đầu mùa Đông đến nay sẽ tràn xuống Bắc bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, từ hôm nay, 3/11, mưa ở Bắc bộ giảm dần và kết thúc. Từ ngày mai, 4/11, nắng nhẹ sẽ xuất hiện, nền nhiệt độ tăng dần lên mức cao nhất trong ngày 25-27 độ C.

Khoảng ngày Chủ nhật, 7/11, một đợt không khí lạnh được dự báo có cường độ mạnh nhất kể từ đầu mùa Đông đến nay sẽ tràn xuống Bắc bộ. Không khí lạnh tàn xống gây mưa giông và làm cho các tỉnh Bắc bộ cũng như các tỉnh Bắc Trung bộ xảy ra rét diện rộng với nhiệt độ trung bình ngày thấp dưới 20 độ C.

tm-img-alt
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tuy nhiên, đây sẽ là một đợt rét khô, với kiểu thời tiết trời nắng ban ngày và rét sâu về đêm.

Theo nhận định, đây có thể xem là đợt rét nhất cùng thời kỳ trong vòng 40 năm qua ở Bắc bộ. Cụ thể, vào đầu tháng 11/1981, cũng ghi nhận có một đợt rét kiểu này. Số liệu thời đó ghi lại nhiệt độ tại Láng cũng vào ngày 7/11/1981 đã giảm xuống chỉ còn từ 14-16 độ C, nhiệt độ thấp nhất mấy ngày sau đấy còn xuống đến 11-13 độ C và ở trạm Sa Pa nhiệt độ thấp nhất là 2,9 độ C.

Còn theo dự báo, đợt rét vào cuối tuần này là đợt rét khô, không phải rét ẩm ướt như vừa qua nên khá dễ chịu. Ngày nắng hanh, mức nhiệt từ 21 -24 độ C, về đêm từ 14 - 15 độ C.

Dự báo từ tháng 11 trở đi, các tỉnh miền Bắc sẽ liên tục đón các đợt không khí lạnh. Khi mới tác động, không khí lạnh sẽ gây ra đợt mưa rào và giông, sau đó chuyển thành dạng rét hanh khô, thường thấy ở giai đoạn đầu mùa đông bắc Bắc bộ.

Các tháng chính đông từ 11/2021 đến tháng 2/2022, không khí lạnh xuống với cường độ mạnh gây ra nhiều ngày rét đậm rét hại ở Bắc bộ. Dự báo đợt rét đậm rét hại đầu tiên ở các tỉnh Bắc bộ xảy ra vào giai đoạn giữa tháng 12.

Bạn đang đọc bài viết Bắc bộ đón đợt rét sâu vào cuối tuần này. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành