Thứ bảy, 20/04/2024 19:52 (GMT+7)

Bắc Giang: Xe chở đất gây ô nhiễm môi trường, một số người dân lập "hàng rào ghế" chặn đường

MTĐT -  Thứ ba, 07/09/2021 11:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cho rằng xe chở đất từ dự án sân golf Việt Yên không che chắn kỹ để đất rơi vãi xuống đường gây ô nhiễm môi trường, sáng 6/9, một số người dân thôn Tân Sơn, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên (Bắc Giang) mang ghế nhựa ra chặn, ngăn đoàn xe tải di chuyển.

Cho rằng xe chở đất từ dự án sân golf Việt Yên không che chắn kỹ để đất rơi vãi xuống đường gây ô nhiễm môi trường, sáng 6/9, một số người dân thôn Tân Sơn, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên (Bắc Giang) mang ghế nhựa ra chặn, ngăn đoàn xe tải di chuyển.

Khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay (6/9), 3 xe tải chở đất vừa rời khỏi khu vực thi công dự án sân golf Việt Yên đã buộc phải dừng lại bởi nhiều người dân thôn Tân Sơn mang ghế nhựa ra chắn giữa đường.

xe tải; Xe quá khổ; xe cơi nới thành thùng; Bắc Giang
Sáng 6/9, người dân thôn Tân Sơn lập "hàng rào" ghế chặn xe chở đất.

Theo một số người dân, gần một tháng nay, Công ty cổ phần đầu tư Golf Trường An (Nam Định) tiến hành san gạt đất, triển khai dự án sân golf Việt Yên. Để vận chuyển đất thừa, hằng ngày có hàng chục xe tải chở đất ra vào khu vực triển khai dự án.

Do xe chở đất không che bạt kín để đất rơi vãi, trong khi đơn vị vận chuyển không bố trí đủ xe tưới nước khiến tuyến đường qua hai thôn Tân Sơn và Nhẫm Chợ (cùng xã Trung Sơn) luôn trong tình trạng bụi bẩn.

xe tải; Xe quá khổ; xe cơi nới thành thùng; Bắc Giang
Đất theo bánh xe tải vương vãi, bụi mù mịt. Ảnh chụp hồi 8 giờ 45 phút sáng 6/9.

“Xe tải che bạt không kín, chạy nhanh khiến đất rơi vãi dọc đường. Đặc biệt, do ảnh hưởng của trận mưa hôm trước nên sáng nay bánh xe tải cuốn theo đất khiến đường càng nhầy nhụa. Dù doanh nghiệp tiến hành tưới nước song do không đủ nước nên làm đường khó đi hơn. Cực chẳng đã chúng tôi mới phải ra chặn xe lại”, bà Phạm Thị Sơn (62 tuổi) cho biết.

xe tải; Xe quá khổ; xe cơi nới thành thùng; Bắc Giang
Hàng chục xe tải chờ "ăn đất" tại dự án sân golf Việt Yên.

Khảo sát thực tế tại tuyến đường từ quốc lộ 37 đi chùa Bổ Đà, đoạn qua thôn Tân Sơn vào sáng cùng ngày, chúng tôi ghi nhận bức xúc của người dân là có cơ sở. Qua quan sát, mặc dù các xe che bạt kín nhưng đất bám theo bánh xe vương vãi dọc đường. Đáng chú ý, một số phương tiện còn cơi nới thành thùng xe.

Ví như các xe tải mang BKS: 29C-759.00; 29C-705.27; 29C-752.26… cơi nới gần 30 cm chở đất di chuyển từ khu vực dự án sân golf đến san lấp mặt bằng dự án dân cư Sơn Quang, Tân Sơn (xã Trung Sơn). Các xe di chuyển với tốc độ cao khiến bùi bay mù mịt.

xe tải; Xe quá khổ; xe cơi nới thành thùng; Bắc Giang
Xe tải BKS: 29C-705.27 lặc lè chở đất từ dự án sân golf...

Theo ông Thân Văn Điều, Trưởng Ban Quản lý dự án sân golf Việt Yên (Công ty cổ phần đầu tư Golf Trường An), để thực hiện dự án, đơn vị ký hợp đồng với Công ty TNHH Cao Cường (TP Bắc Giang) vận chuyển khoảng 400 nghìn m3 đất thừa ra ngoài.

“Chúng tôi thường xuyên yêu cầu đơn vị vận chuyển thực hiện nghiêm quy định về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Tuy nhiên tại một số thời điểm, việc thực hiện chưa nghiêm khiến người dân bức xúc”, ông Thân Văn Điều cho biết.

Khi phóng viên liên hệ với Công ty TNHH Cao Cường, đại diện doanh nghiệp thừa nhận có tình trạng xe chở đất cơi nới thành, thùng, đồng thời cho biết hiện toàn bộ phương tiện vận chuyển đất từ dự án sân golf Việt Yên là do đơn vị thuê doanh nghiệp khác nên khó yêu cầu họ tuân thủ các quy định của pháp luật. "Chúng tôi đã tăng cường xe tưới nước, hạn chế bụi bẩn. Còn với xe cơi nới thành, thùng phải do lực lượng chức năng địa phương kiểm tra, xử lý", đại diện Công ty TNHH Cao Cường nói.

xe tải; Xe quá khổ; xe cơi nới thành thùng; Bắc Giang
... và lộ rõ cơi nới thành thùng xe sau khi trút ben. Ảnh chụp hồi 9 giờ ngày 6/9.

Liên quan đến những nội dung này, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên cho biết, dự án sân golf Việt Yên hoàn thành không chỉ tạo việc làm, thu nhập ổn định cho khoảng 500 lao động địa phương mà còn góp phần tăng lượng khách đến tham quan các điểm di tích của huyện, nhất là chùa Bổ Đà, làng cổ Thổ Hà và các làng quan họ cổ. Tuy nhiên không phải vì thế mà bỏ qua các vi phạm về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Theo ông Phương, UBND huyện Việt Yên đã nhận được thông tin phản ánh của người dân về xe chở đất từ dự án sân golf và yêu cầu Công an huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường gần dự án.

Về việc người dân chặn đường, không cho xe chở đất di chuyển, ngay sáng 6/9, UBND huyện đã yêu cầu Chủ tịch UBND xã Trung Sơn tuyên truyền, vận động, sau đó khoảng 20 phút, người dân đã giải tỏa ghế, không để mất an ninh trật tự. UBND huyện cũng chỉ đạo đại diện UBND xã Trung Sơn làm việc với chủ đầu tư, đơn vị vận chuyển, yêu cầu bố trí thêm xe rửa đường.

“UBND huyện yêu cầu Công an huyện tiếp tục duy trì các ca tuần tra, ưu tiên kiểm tra đột xuất tại tuyến đường gần dự án, kiên quyết phát hiện, xử lý vi phạm. Cùng với đó, giao UBND xã Trung Sơn giám sát hoạt động vận chuyển đất tại đây, nếu để xảy ra vi phạm, gây bức xúc trong nhân dân, Chủ tịch UBND xã phải chịu trách nhiệm”, ông Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh.

Báo Bắc Giang sẽ tiếp tục thông tin về nội dung này.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang: Xe chở đất gây ô nhiễm môi trường, một số người dân lập "hàng rào ghế" chặn đường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Báo Bắc Giang

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất