Thứ sáu, 29/03/2024 15:30 (GMT+7)

Bắc Ninh: Chỉ số sản xuất công nghiệp vượt mức tăng trung bình chung 

MTĐT -  Thứ hai, 04/10/2021 16:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tháng 9/2021, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Bắc Ninh tăng tới 18,47% so với tháng trước và 14,65% so với cùng kỳ. 

Tính chung 9 tháng, IIP tăng 11,74% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời cũng vượt mức tăng trung bình chung 9 tháng của 5 năm qua.

Theo báo cáo, trong tháng 9/2021, công nghiệp chế biến chế tạo vẫn là ngành chủ lực, với mức tăng so với tháng trước và cùng kỳ năm trước lần lượt là 18,57% và 14,73%. 11/20 ngành thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo có chỉ số tăng cao so với tháng trước, như: sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 22%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 23%; thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 17%; kim loại đúc sẵn tăng 12%...

tm-img-alt
Thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Internet

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu toàn tỉnh trong tháng 9/2021 cũng ước đạt 31,92 tỷ USD, tăng 23,7% so với cùng kỳ, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 31,83 tỷ USD, chiếm 99,7% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu toàn tỉnh.

Hoạt động nhập khẩu bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, do DN sản xuất phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch nhưng 9 tháng, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu toàn Tỉnh ước đạt 26,977 tỷ USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ.

ổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 22.086,86 tỷ đồng, tăng 1,1% so với cùng kỳ.

Tình hình dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cơ bản được kiểm soát. Kinh tế dần phục hồi, hầu hết các doanh nghiệp, khu công nghiệp, làng nghề trên địa bàn hoạt động bình thường trở lại. Nhờ đó IIP đã có sự tăng trưởng ngoạn mục.

Mai Chi (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Bắc Ninh: Chỉ số sản xuất công nghiệp vượt mức tăng trung bình chung . Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.