Bài thơ: Anh nhớ em đi suốt canh đêm
Anh nhớ em, ngóng xuân ban sớm Tình đôi ta đã rực lửa lòng
Anh nhớ em, ngóng xuân ban sớm
Tình đôi ta đã rực lửa lòng
Chỉ đợi chờ tháng ngày xuôi ngược
Ly rượu thề son sắt yêu em
Anh nhớ em đêm lạnh giá đông
Đôi vai gầy run chân gót nhẹ
Con ngõ nhỏ em về khuya sớm
Áo mong manh bay mái tóc thề
Anh nhớ em như ngày đầu gặp
Ánh mắt nào ta đã trong nhau
Xa khoảng cách tưởng chừng để ngỏ
Phận duyên về còn ngỡ trong mơ
Anh nhớ em buổi hẹn vòng quanh
Sao lại tránh để em hờn tủi
Tình năm xưa ai gọi tên tuổi
Để đi về sống mãi trong nhau
Anh nhớ em, yêu bước chân quen
Thảng khe khẽ trà thơm mong buổi
Gặp em thôi, thỏa bên anh nửa
Vầng trăng nào, tỏa ngát hương em
Anh nhớ em đi suốt canh đêm
Đem mộng mị miền yêu ca lạc
Sương phủ quấn đưa em nối nhạc
Nỗi yêu này tuổi đã ngàn năm
Anh nhớ em trông gió mưa xuân
Để đốt cháy trái tim hoa lửa
Chỉ yêu em dòng tâm muôn thủa
Yêu em nhiều, nỗi nhớ khát đêm
Anh nhớ em....
Nguyễn Văn Long - Trung tâm truyền thông, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ngày 22/1/2022.