Bao giờ anh đưa em về lối cũ
...Sen thiên thanh ngát mây vầy/ Ngàn năm chớm nở tình đầy nối duyên .. tác giả đưa hồn về cảnh xưa, đâu đó, cõi xa mộng.
Hoài niệm lối cũ họ đã là của nhau, những dòng mây trác tuyệt. Để kiếp này, họ như đã gặp nhau, dìu vào trong những giấc duyên phiêu linh, bất diệt, của tình yêu, tình yêu kết tinh trời đất giao hoà.
Ban biên tập xin trân trọng giới thiệu bài thơ Bao giờ anh đưa em về lối cũ - do tác giả Nguyễn Văn Long phóng tay theo thể lục bát.
Bao giờ anh đưa em về lối cũ
Nơi ngày xưa đã hẹn thề
Mây đón gió lung linh ngũ sắc
Thanh âm trời, giao đất kết duyên
Xưa ngày hai đứa bồng tiên
Đằng vân tiêu sáo vọng ngâm khúc đào
Hoan ca tiên nữ dâng trào
Thần cung một cửa, tiên hình người trên
Thời gian phút chốc mấy biên
Nhân gian niên kiếp chảy liên một ngày
Sen thiên thanh ngát mây vầy
Ngàn năm chớm nở tình đầy nối duyên
Kiếp về thân giáng gửi ai
Trăm năm có lẻ mây bay cùng người
Em là hoa ngát bầu trời
Đưa về vết cũ hồi thời tích xưa
Lối vào anh sẽ bước đưa
Để dìu em muôn ức về hồi nguyện
Tóc mây phiêu linh trác tuyệt
Đâu phải là sông núi nhân gian
Có một ngày anh đưa em về trên
Thức cùng em tỉnh mây vàng
Ánh kim cũ như yêu bồng chớm lạ
Thổi nhập hồn phút lãng du
Bao giờ anh đưa em về lối cũ
Yêu bồng phiêu quấn gió đưa
Lá ngàn năm, nét ghi màu hoá đá
Chở duyên trần, dìu mộng em mưa
Hà Nội, thứ hai, 15/11/2021
Tác giả Nguyễn Văn Long - Trung tâm truyền thông, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ.