Bài thơ: Bình an...
Tránh xa nhốn nháo sự đờiTa về với thật cuộc đời an nhiên...

Tránh xa nhốn nháo sự đời
Ta về với thật cuộc đời an nhiên
Chẳng cần nhiều gạo nhiều tiền
Nụ cười đã đủ nhân duyên cuộc đời
Mấy ai được ngắm mây trôi?
Hay toàn sấp ngửa cái TÔI to đùng
Mà nào có nhẹ? Đau lưng
Có khi còn gẫy bởi trùng cái chân
Bao nhiêu toan tính tham lam
Đố ai? Đổi được bình an cuộc đời.
15/01/2022
Hương Giang
Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Bình an.... Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]