Bài thơ: Bước lên kính lễ vua Hùng
Bước lên kính lễ Vua Hùng //Đường quanh núi khuất, trập trùng non xanh
Bước lên kính lễ Vua Hùng
Đường quanh núi khuất, trập trùng non xanh
Dòng người cuồn cuộn vòng quanh
Mong về giỗ Tổ, nghìn năm trường tồn
Xa xôi đảo núi biển trời
Miền biên viễn ải hướng về Kính Thiên
Nghĩa Lĩnh khói biếc mây thiêng
Đất Tổ Vua ngự độ trì nước non
Đền đây xưa cũ vân liên
Hạ, trung, thượng cổ ghế mây xét liền
Cờ đan trận thắng cửu huyền
Thanh Long giáng hạ, nghe vờn sóng quanh
Tổ tiên ghi nhớ kiếp niên
Làm Người giữ Đạo, bề Trên hoan mừng
Ban cho sức sống, lộc vừng
Đời đời nối tiếp mãi bền mạch thơm
Các vị Vua ngự cảnh tiên
Vẫn hồi linh giá về bên người hiền
Độ trì phát vững thành điền
An dân, hộ quốc sáng ngời Thiên thư
Tổ xưa, Đức Kinh Dương Vương
Lạc Long Quân nối, Âu Cơ mẫu về
Vua Hùng, thập bát truyền thề
Non sông một dải, ngàn đời nhớ công
Khói hương nghi ngút tâm loan
Xin người giáng ngự vạn năm phép Trời
Độ cho con cháu đời đời
Việt Nam tỏa sáng, mãi thời bình yên
* Hình minh họa: nguồn Internet
* Núi Nghĩa Lĩnh, Điện Kính Thiên
Tác giả: Nguyễn Văn Long