Bài thơ: Cảm ơn anh
Ban biên tập Môi trường và Đô thị Việt Nam trân trọng giới thiệu bài thơ của tác giả Nguyên Âm (Đại Lộc) tặng Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.
Thơ ca ngợi quê hương Quảng Nam với những con người chất phát, những cảnh đẹp và địa danh nổi tiếng. Đồng thời là những hoài niệm, nỗi nhớ quê hương Xứ Quảng của người xa xứ.
CẢM ƠN ANH
Cảm ơn Chủ tịch nước nhà
Về thăm Đại Lộc đậm đà tình thương!
Đồng bào đồng chí đồng hương
Quảng Nam trung dũng kiên cường …vang danh!
Đại Lộc trong trái tim anh
Anh trong Đại Lộc xuân xanh tới giờ
Nhớ hồi lãnh đạo tỉnh nhà
Đại Lộc bão lũ luôn là có anh
Kiểm tra chỉ đạo thật nhanh
Quan tâm sâu sát, lòng thành sẻ chia
Về Trung ương đại sự nhiều
Không quên thăm hỏi ,mãi yêu xứ này
Đại Lộc phát triển đổi thay
Công trình ấn tượng, nở mày…nhờ anh!
Cầu Giao Thuỷ ước mơ thành
Cầu An Bình thi công nhanh, rất mừng!
Nhà tình nghĩa vạn tình thương
Tấm lòng anh tỏa ngát hương nghĩa tình
Ngày Quốc Khánh Việt Nam mình
Đảng dân Đại Lộc được vinh dự nhiều
Ngập tràn phấn khởi tin yêu
Chúc anh vui khỏe làm nhiều cho dân
Chung riêng hạnh phúc vẹn toàn
Việt Nam hào khí vững vàng đi lên!
Quảng Nam tháng 08 năm 2022