Bài thơ: Đặt cược
Người giàu phú quý vinh hoa//Ta nghèo đặt cược chỉ là sắn khoai...

Cuộc đời đâu chỉ thắng - thua
Bão giông, hạn hán bao mùa đã qua
Người giàu phú quý vinh hoa
Ta nghèo đặt cược chỉ là sắn khoai...
Biết mình dù chẳng bằng ai
Cũng gieo thương nhớ một vài đắm say
Một lần tay đã cầm tay
Đủ cho thổn thức bao ngày lặng im
Nếu còn nhịp đập trái tim
Vẫn mong chung bước đi tìm giấc mơ...
Nhặt từng con chữ cho thơ
Tự mình đặt cược đợi chờ ngày mai
Dù không biết được tương lai
Cũng xin cược tháng năm dài vì nhau...