Bài thơ : Dù chỉ là giấc mơ
Dù chỉ là giấc mơ mau/ Một lần cũng đủ nhớ nhau suốt đời
DÙ CHỈ LÀ GIẤC MƠ
Dù chỉ là giấc mơ mau
Một lần cũng đủ nhớ nhau suốt đời
Cái đêm trăng sáng đầy trời
Là đêm mưa gió tơi bời đã qua
Dù chỉ là giấc mơ xa
Như không quen biết cho ta nhớ nhiều
Ngẩn ngơ chờ đợi những chiều
Người đi biền biệt bao nhiêu tháng ngày
Dù chỉ là giấc mơ say
Như hoa gạo đỏ nở đầy tháng ba
Cỏ non thức dậy nõn nà
Hội làng đã vắng người qua lâu rồi
Dù chỉ là giấc mơ thôi
Mình về quê cũ với tôi đi nào
Nhớ mang theo trận mưa rào
Và thêm nắng hửng hôm nào còn không?
Nhà thơ Đặng Vương Hưng