Bài thơ: Em có hay chim gọi cuối đông
Nắng vẫn còn tươi hồng má đỏ Xuân như còn, mận nở muộn bông
Nắng vẫn còn tươi hồng má đỏ
Xuân như còn, mận nở muộn bông
Em có hay chim gọi cuối đông ?
Cho thổn thức ấp lồng ngơ ngác
Bước chân xa nghe em vẫn hát
Điệu ca nào thủa lá diêu bông
Trái tim còn ai để thinh không ?
Đem mải miết vào hồn để mở
Đoạn đường xa, ai đưa trắc trở
Sóng cuộn lòng tung nhớ mưa bay
Vương vạt tóc, em có vuốt hay
Giấu thẹn thùng, ngọt vào vạt áo
Em có nghe ngân nga tiếng sáo
Tuổi mơ đầu hồ điệp mộng uyên
Dòng đời như dông bão biến thiên
Cho lá về chân mây nguồn cuội
Em thoáng nghe chim gọi cuối đông
Truyền qua gió, kéo về làm tổ
Tự nhiên như kỳ hoa nở rộ
Tiếp nhập vào, kết trái thơm bông
Em có nghe, anh gọi rét không ?
Cho lạnh giá, cuối đông vào hạ
Sưởi ấm em, bờ vai phút lạ
Thổn thức hồn, yêu xiết mưa tuôn
Em lắng nghe nơi cửa trái tim
Nói ra hết bao điều chan chứa
Một lần và, mãi yêu lời hứa
Thật lòng người đi về bên nhau
Em hãy nghe chim gọi cuối đông...
Nguyễn Văn Long, Trung tâm truyền thông, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ngày thứ bảy 25/2/2022.