Bài thơ: Giáng sinh này em ở bên anh
Giáng sinh này em ở bên anh/Chỉ phút thôi êm đềm hạnh phúc
GIÁNG SINH NÀY EM Ở BÊN ANH
Bắc Hiệp Văn Long *
Giáng sinh này em ở bên anh
Đôi bàn chân vẫn đi mải miết
Vòng tay đan như thật xiết
Mái tóc thề nghiêng mãi về anh
Dòng người len mũ đỏ, bờm xanh
Màu trời sáng pha sương ánh quện
Giáo đường vang thánh ca khắp lượt
Chuông ngân dài, như giáng trần gian
Tiếng hân hoan trước cửa vòm hang
Thời thơ ấu, thiên thần đông hạ
Chuyển mùa sang rét hàn buốt giá
Giọt sữa đào nguyên nét mơ hoang
Ngày sinh này anh vẫn đợi em
Đua làm tóc về tinh khôi lạ
Phút bước về nơi anh hỏi dạ
Em đây rồi, ngõ vắng đôi ta
Anh tặng em lấp lánh vì sao
Giáng sinh này mong em dạo phố
Khoác tay nhau mơ bình yên chỗ
Hẹn một chiều để kéo thời gian
Giáng sinh này em ở bên anh
Chỉ phút thôi êm đềm hạnh phúc
Nghe con tim đưa chân thật nhất
Gió lạnh về so áo mỏng manh
Anh mong em vẫn dành cho anh
Khoảng thời gian riêng màu xanh thắm
Xuyên màn đêm qua ngày mưa nắng
Trọn tình đầy, thiên ý giao hoa
Giáng sinh này, anh mong có em
Và ghi dấu một dòng lưu nhớ
Yêu em mãi, nhớ người con gái
Hà Nội vào đêm về dáng son
Giáng sinh này em đã gặp anh ..
* Nguyễn Văn Long, Trung tâm truyền thông, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội,
Ngày 24/12/2021