Bài thơ: Gió mưa có bồng bềnh môi em
Gió mưa có bồng bềnh môi em Mà sao dáng xinh hồng chớm lạnh
Gió mưa có bồng bềnh môi em
Mà sao dáng xinh hồng chớm lạnh
Mưa vào thu, có anh kề cạnh
Chẳng lo gì tí tách đâu em
Gió mưa nào ngăn bước em sang
Ra thật sớm, ngắm thuyền độc mộc
Nước gió lăn, mặt hồ xao động
Trắng da trời, cam ngọt hôn em
Gió mưa trời, cho em gặp anh
Cho rung khẽ bến bờ khát vọng
Đón thuyền đi, muốn ngươi cảm rộng
Chút hương lòng, quanh quẩn bến sông
Gió mưa này, thả đỉnh mây bay
Sao chẳng sớm, hoa về sóng sánh
Đàn thiên nga, vẫy tim đôi cánh
Cho mình còn chẳng muốn rời tay
Gió mưa ngày, em sẽ thấy ngay
Se duyên bến, bao ngày mong đợi
Nơi trái tim thả rơi bao tuổi
Trao em rồi, ngả ướt mắt đâu ?
Gió mưa trời, đất ướt thấm sâu
Đợi em mãi, sóng bờ hoa lệ
Thu nở hoa, em về thuyền tuệ
Hoá hồn này, xin gửi trong nhau
Gió mưa về, anh nhớ thật lâu
Rơi tí tách, bến thuyền chở mộng
Sóng vỗ đi, để em xao động
Muốn bồng bềnh, thơm nhẹ môi xinh
Gió mưa có bồng bềnh không em….
* Nguyễn Văn Long ( BHVL), trung tâm truyền thông, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ngày 07/8/2022, Tản Đà, Ba vì, Hà Nội.