Bài thơ: Gửi tặng chị lao công
Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ban biên tập Môi trường và Đô thị Việt Nam gửi đến các nữ công nhân vệ sinh môi trường lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc. Chúc các chị mãi yêu và gắn bó với nghề mình đã chọn!
Xin gửi đến bài thơ "Công việc đáng tôn vinh" của tác giả Lê Phương như một lời tri ân công việc thầm lặng của các bà, các chị đang công tác trong ngành môi trường đô thị.
Người ta hớn hở vào ra
Nhận quà cùng với bó hoa chúc mừng
Quần là áo lượt tưng bừng
Xôn xao rối rít tưởng chừng... hội xuân!
Riêng em ở đó phong trần
Cả đời đếm được mấy lần tặng hoa
Màn đêm buông xuống nhạt nhòa
Diện đồ bảo hộ, em ra quét đường!
Nhờ em, sạch phố quang phường
Chẳng nề hà giữa đêm trường gió mưa
Người ta xe đón, xe đưa
Riêng em, quả đáng tội chưa bao giờ!
Người ta còn được tặng thơ
Những lời có cánh, bao giờ...đến em
Vợ chồng vất vả ngày đêm
Thời gian đâu để mở xem thơ tình!
Tâm hồn em mới lung linh
Tấm lòng chân chất riêng mình em thôi
Lao công làm đẹp cho đời
Thế gian đáp được mấy lời cảm ơn?
Chẳng bao giờ tính thiệt hơn
Cần cù nhẫn nại đường trơn không nề
Canh khuya xong việc mới về
Chính hình ảnh ấy tràn trề ý thơ
Cũng thèm giây phút đợi chờ
Cũng hồi hộp với ước mơ riêng mình
Ngàn lần tô đẹp nhân sinh
Cảm ơn em bởi ân tình lao công!
Ngày mai em có vui không
Khi mà phần lớn cộng đồng lãng quên?
Chỉ còn số ít nhắc tên:
“Chị LAO CÔNG vẫn quét trên mặt đường”!...