Bài thơ: Hãy theo anh nếu mình có duyên
Hãy theo anh, nếu em có thể //Thấy tình đầy tròn mãi chẳng vơi
Hãy theo anh, nếu em có thể
Thấy tình đầy tròn mãi chẳng vơi
Bến bờ này đâu phải cuộc chơi
Để người tìm, người đi đuổi bắt
Cuộc đời này còn bao son sắt
Để kết bè hoa lúa ven sông
Hương hoá trái chả nhẽ ngủ đông ?
Không đón gió, nồng nàn thơm sữa
Hãy theo anh về với phố không?
Đường làng xưa, sáng đèn khuya trắng
Bước chân nào. cô đơn trống vắng
Đến vọng tình,hỏi quả nhân gian
Hãy theo anh, vì em thấu không
Mùa xuân đó, đá hoa ướp nở
Ngàn năm sau vẫn hình tượng mở
Đóa xuân tình, lưu mãi thần tiên
Hãy theo nhé, anh muốn thấy em
Bình minh gọi, nóng trào giọt lệ
Vấn kề bên, thầm thì mưa kệ
Của kiếp này, nghe sóng bình yên
Hãy theo anh, nếu mình có duyên
Quay trở về năm xưa hoài niệm
Hình hài nay, đó là theo nghiệp
Mình trở về, kiếp tiến giáng sinh
Hãy về anh, nếu em cảm duyên
Tình trong mộng, trái tim hoà quyện
Nếu kiếp này, chẳng kết hoa điệp
Ngủ yên rồi, sẽ hẹn vận thiên.
* Nguyễn Văn Long ( BHVH), trung tâm truyền thông, trường Đại học Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội. Ngày 14/7/2022.